Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong biệt thự ca sĩ Nhật Kim Anh

Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh khai báo bị kẻ trộm vào biệt thự lấy mất 100 lượng vàng SJC, nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt.

Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong biệt thự ca sĩ Nhật Kim Anh
Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh-1

Theo trình báo của ca sĩ Nhật Kim Anh, tên thật là Đỗ Thị Kim Huệ (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh), tối 14/7, chị đi công việc từ Cần Thơ về TP.HCM, kiểm tra camera an ninh căn biệt thự của gia đình mình ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM thông qua điện thoại phát hiện 2 chiếc két sắt ở phòng ngủ bị cạy phá.

Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh-2

Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh-3

Khi về tới căn biệt thự, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh kiểm tra thì phát hiện bị mất nhiều tài sản như: vàng, kim cương, tiền… Tổng tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng trong 2 chiếc két sắt. Nữ ca sĩ vội trình báo công an.

Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh-4

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, điều tra, truy xét.

Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh-5

Qua điều tra, công an xác định có 1 nam thanh niên đột nhập vào biệt thự của nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh, rồi dùng xà beng cạy phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản.

Cận cảnh khám nghiệm hiện trường vụ trộm hơn 5 tỷ đồng trong căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh-6

Hiện Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh điều tra, truy xét vụ trộm ở nhà nữ ca sĩ này.

Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Vu lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín

'Vu lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín

GD&TĐ - Mùa Vu Lan năm nay lại về, khi nhiều người cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo, lòng tôi lại lặng đi khi đọc lại bài thơ "Vu Lan ơn mẹ!" của tác giả Quản Minh Cường.

Minh họa/INT

Lớp học mùa Hè

GD&TĐ - Mùa Hè là thời điểm bao đứa trẻ háo hức được nghỉ ngơi, vui chơi, tung tăng dưới bầu trời của riêng mình sau chín tháng dài ròng rã đến lớp. Nhưng trên hành trình thiện nguyện năm nay, tôi đã gặp những đứa trẻ không thích nghỉ hè.