Ngày hội “Hoài bão đỏ”: Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại

GD&TĐ - Ngày 30/9, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Chương trình Hiến máu nhân đạo "Hoài bão đỏ" lần thứ VII, với các thông điệp vô cùng ý nghĩa: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”.

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia hiến máu
Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia hiến máu

Đây là hoạt động thường niên của Trường ĐH Mở Hà Nội. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên đã lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Được biết, mỗi năm, Nhà trường luôn nhận về hàng ngàn đơn vị máu. Đó vừa là hạnh phúc, vừa là động lực để ngày hôm nay, Trường Đại học Mở HN tiếp tục tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo“Hoài Bão Đỏ VII” .

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội (áo hồng) đã nhiều lần tham gia hiến máu
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội (áo hồng) đã nhiều lần tham gia hiến máu
"Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" - thông điệp mà cán bộ, giảng viên, sinh viên đã thấm nhuần
"Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" - thông điệp mà cán bộ, giảng viên, sinh viên đã thấm nhuần
Vì thế rất đông cán bộ, giảng viên tình nguyện tham gia vào sự kiện này
Vì thế rất đông cán bộ, giảng viên tình nguyện tham gia vào sự kiện này
Số lượng người đăng ký tham gia hiến máu tăng lên từng giờ
Số lượng người đăng ký tham gia hiến máu tăng lên từng giờ
Hạnh phúc khi làm việc có ý nghĩa
Hạnh phúc khi làm việc có ý nghĩa
Các cá nhân hiến máu nhiều lần được vinh danh, khen thưởng
Các cá nhân hiến máu nhiều lần được vinh danh, khen thưởng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không bao giờ đặt gương ngay trước cửa vì điều này sẽ ngăn cản Thần Tài vào nhà. (Ảnh: ITN).

Những kiêng kỵ khi đặt gương trong nhà

GD&TĐ - Gương được coi là một trong những vật dụng phổ biến nhất trong gia đình. Ngoài việc trang trí, gương còn có ý nghĩa phong thủy trong trang trí nhà ở. 

Trăng lặn

Trăng lặn

GD&TĐ - Lão Hạo rướn cái thân gầy guộc như khúc củi mục, ngửa mặt đón từng giọt mưa rơi quất thẳng vào da thịt.