Nếu dám đưa vợ giữ những "vật bất ly thân" này, chứng tỏ bạn là người chồng "cực phẩm"

Nếu dám đưa vợ giữ những "vật bất ly thân" này, chứng tỏ bạn là người chồng "cực phẩm"

1. Chiếc ví

Đàn ông luôn có hai thứ quan trọng chính là lòng tự trọng và ví tiền. Đây được xem là hai thứ thể hiện giá trị và vị thế của người đàn ông.

Mức thu nhập sẽ đo lường năng lực cũng như phương tiện để thể hiện sự bản lĩnh của người đàn ông. Ví tiền chính là tượng trưng cho lòng tự trọng, cũng là vật chứng minh tình yêu của người đàn ông dành cho vợ của mình.

Nếu như chồng bạn không ngần ngại giao ví tiền của mình cho bạn thì chứng tỏ họ không hề che giấu bất cứ điều gì với vợ cả. Lúc nào họ tin tưởng vợ sẽ biết quản lý chi tiêu, thế nên kiếm được bao nhiêu tiền là họ đều dành cho vợ hết cả.

2. Mật khẩu điện thoại

Điện thoại có thể là nơi chứa đựng rất nhiều bí mật của đàn ông, với đàn ông họ cảm thấy chiếc điện thoại là nơi cất giữ bí mật một cách tốt nhất. Một người đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không ngại giao mật khẩu điện thoại cho vợ.

Đàn ông chung thủy vốn chẳng có bất cứ điều gì phải giấu vợ của mình cả, thế nên việc cho vợ cầm điện thoại chẳng đáng lo chút nào cả mà ngược lại họ còn muốn vợ an tâm, bớt suy diễn đi.

3. Một tấm lòng trọn vẹn

Người đàn ông yêu vợ thì sẽ không bao giờ để vợ mình phải cô đơn một giây phút nào cả. Mặc dù trên đời này chẳng ai là hoàn hào, nhưng anh ấy lúc nào muốn nỗ lực để cho bạn những gì tốt đẹp nhất.

Cuộc đời người phụ nữ hơn nhau ở chỗ là tìm được cho mình người đàn ông một lòng một dạ, chung thủy với mình. Chỉ cần như vậy thì họ đã đủ mãn nguyện rồi.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.