Mừng ngày Nhà giáo

GD&TĐ - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tác giả Trần Hồ có bài thơ: Mừng ngày Nhà giáo. Xin giới thiệu tới độc giả bài thơ này.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Mừng ngày hiến chương năm nay

Chúc thầy, cô giáo tràn đầy niềm vui.

Mạnh khỏe, tỉnh táo, yêu đời!

Làm tròn trách nhiệm trồng người, Bác giao

Luôn luôn giữ vững tự hào!

Là chìa khóa mở biết bao nhân tài.

Cho hôm nay, cho ngày mai…

Cho các thế hệ tương lai ngàn đời…

Khó khăn mấy chẳng chịu rời.

Như tằm rút ruột tặng đời sợi tơ…

Kể từ thiên cổ đến giờ

Người thầy vẫn được phụng thờ, tôn vinh.

Là người đầy nghĩa, đầy tình!!!

Như dòng suối mát, trong, lành chẩy êm!!!

Xưa, nay đời vững niềm tin:

Tin nghề thầy giáo làm nên nghiệp đời.

Cha mẹ sinh biết dưỡng nuôi

Nhờ thầy dạy mới nên người thanh cao.

Mỗi cô, thầy một ngôi sao

Soi vào cuộc sống đượm bao nhiêu tình!!!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ