Mẹ chồng nằng nặc đòi về quê, tôi lén lục túi xem và choáng váng thấy thứ trong đó

Vợ chồng tôi có hai con trai đang học tiểu học, kinh tế gia đình cũng khá giả vì chồng rất khôn khéo trong lĩnh vực kinh doanh. Còn tôi có quầy quần áo bán ngoài chợ, thu nhập mỗi ngày chỉ đủ để đắp vào thân mình, coi như là không phải ăn bám chồng.

Tháng trước, chồng về quê đón mẹ lên chơi, từ khi nhà có thêm người tự nhiên tôi vất vả thêm. Bà toàn ăn những món trái với gia đình tôi, thế là hàng ngày phải nấu cho riêng một món cho bà, khiến tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khó chịu.

Đã vậy ban đêm bà ít ngủ hay dậy lúc nửa đêm bật điện sáng đi linh tinh trong nhà, rồi xem ti vi gây ồn ào khiến tôi bị tỉnh giấc và mất ngủ đến sáng luôn. Nhiều lần góp ý nhưng bà rất bảo thủ không chịu nghe con dâu, còn chồng thì hễ nói ra là bênh vực mẹ.

Suốt một tháng rơi vào tình cảnh đó, tôi sụt cân hẳn đi, mắt thâm, da mặt xấu rõ rệt. Chịu không nổi nữa tôi bảo mẹ chồng nếu không ngủ thì ở trong phòng đóng cửa lại ngồi thiền, đừng có ra phòng khách làm gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

Góp ý có vậy thôi mà bà cũng giận dỗi đòi bỏ về khiến vợ chồng được một phen cãi nhau ầm ĩ, anh ấy trách vợ không biết chiều và nhịn mẹ chồng. Sau đó anh quyết định biếu mẹ ít tiền để bà về quê theo nguyện vọng.

Mẹ chồng nằng nặc đòi về quê, tôi lén lục túi xem và choáng váng thấy thứ trong đó ảnh 1
Tôi chưa biết phải thuyết phục mẹ chồng thế nào vì sợ bà cho rằng tôi tham lam. (Ảnh minh họa).

Trong lúc đợi bà đi vệ sinh, tay tôi thì đang giữ hành lý và chiếc túi xách tay của bà nên đã mở túi ra xem chồng biếu mẹ bao nhiêu tiền. Nhưng tiền đâu chẳng thấy, tôi lại lôi ra được 3 cuốn sổ đỏ. Quá choáng váng, tôi run rẩy mở ra xem thì cả 3 cuốn sổ đỏ đều đứng tên mẹ chồng, diện tích đất trong đó thì có cái 90m2, rồi 140m2 và 60m2.

Đúng lúc tôi còn đang sốc thì mẹ chồng bước ra, nhìn thấy tôi cầm 3 cuốn sổ đỏ, bà vội giật lại rồi cau mày nói một câu: "Lần này tôi ra đây ở với vợ chồng anh chị nên mang theo 3 cuốn sổ đỏ, định rằng nếu hợp nhau thì tôi cho anh chị làm quà để tôi sống cùng anh chị tới cuối đời. Nhưng chị ghê gớm quá, tôi đành mang về quê, tìm đứa con nuôi chịu ở cùng và chăm sóc tôi lúc tuổi già".

Nói rồi mẹ chồng phăm phăm xách túi và kéo hành lý đi ra ngoài. Tôi vội vã chạy theo gọi taxi đưa bà về.

Không phải tôi tham lam, nhưng nếu mẹ chồng làm như vậy thật thì vợ chồng tôi mang tiếng rằng bà có con trai con dâu mà lại phải đi tìm con nuôi, rồi chắc gì con nuôi đã đối xử tốt với bà. Có khi chờ lấy được hết tài sản của bà rồi bỏ rơi bà thì sao?

Tôi chưa biết phải thuyết phục mẹ chồng thế nào vì sợ bà cho rằng tôi nhìn thấy khối tài sản của mẹ chồng lại nảy lòng tham. Có nên tìm cơ hội khác rồi đón mẹ chồng về sống chung thêm lần nữa để cả nhà hiểu nhau hơn không hả mọi người?

(ngoctrang...@gmail.com).

Theo Pháp luật và bạn đọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ