Lời khai rợn người của kẻ sát hại vợ, đốt xác phi tang rồi thản nhiên chở con đi chơi

Sau khi sát hại vợ, Vũ giấu thi thể vào thùng phuy trong kho chứa nông sản, dùng xăng đốt phi tang rồi thản nhiên chở 2 con gái đi chơi.

Lời khai rợn người của kẻ sát hại vợ, đốt xác phi tang rồi thản nhiên chở con đi chơi

Ngày 11/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã di lý nghi can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để thực nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng rúng động xảy ra tại xã Lạc Dương. 

Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.K.H. (26 tuổi), vợ của Vũ.

Loi khai ron nguoi cua ke sat hai vo, dot xac phi tang roi than nhien cho con di choi hinh anh 1

Vũ (đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang) bị công an đưa đến hiện trường.

Tại cơ quan công an, Vũ khai chiều 8/5, Vũ đi đá bóng cùng bạn rồi tổ chức đi nhậu và hát karaoke. Đến khuya, Vũ về nhà thì bị vợ mắng chửi và đạp trúng bụng. 

Bực tức, Vũ tát chị H. rồi dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào phần đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Vũ dọn sạch vết máu ở hiện trường, dùng áo mưa quấn xác nạn nhân bỏ vào một góc nhà. 

Đến sáng 9/5, mẹ của chị H. qua tìm nhưng Vũ nói không biết đi đâu. Nghi có chuyện chẳng lành nên mẹ của nạn nhân trình báo công an về việc chị H. bị mất tích.

Khoảng 1h30 ngày 10/5, Vũ chở thi thể vợ đến kho chứa nông sản của gia đình ba mẹ ruột, bỏ vào một cái thùng phuy, rồi dùng gần 10 lít xăng đốt cháy thi thể nạn nhân.

Sau khi phi tang xác vợ, Vũ về nhà chở 2 con gái xuống TP Phan Thiết (Bình Thuận) để vui chơi. Trên đường đi, Vũ gọi điện về cho người thân nói về việc đã ra tay sát hại vợ. 

Được sự vận động của gia đình và công an, Vũ quay xe trở về. Vũ về đến thị trấn Di Linh thì bị công an bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo VTC.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ