GD&TĐ - “Trong cuộc sống, nhất là với những người công tác trong ngành Giáo dục, điều đầu tiên cần phải có là tình thương. Khi có tình thương rồi mới có thể yêu thương đồng nghiệp, các con tạo nên ngôi trường hạnh phúc”.
GD&TĐ - Hiệu trưởng hạnh phúc sẽ lan tỏa đến giáo viên. Giáo viên hạnh phúc sẽ lan tỏa cấp số nhân đến học sinh hạnh phúc. Khi đó chúng ta sẽ có trường học hạnh phúc và lớp học hạnh phúc.
GD&TĐ - Với kinh phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng, “Sóng và máy tính cho em” là chương trình có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, thiết thực với hàng triệu học sinh, sinh viên và hàng triệu gia đình trên cả nước.