Nữ đảng viên đầu tiên Trường Đại học Mở Hà Nội được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Khổng Thị Uyên
Đồng chí Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Khổng Thị Uyên

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Khổng Thị Uyên - Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng Thanh tra, Trường ĐH Mở Hà Nội vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hồi đồng trường khẳng định: Sau 28 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường ĐH Mở Hà Nội đã qua 7 nhiệm kỳ với vai trò là hạt nhân chính trị, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ những ngày đầu chỉ có 1 chi bộ với 8 Đảng viên. Đến nay, Đảng bộ nhà trường đã có 25 chi bộ với 238 đảng viên và hơn 100 đảng viên là sinh viên đã ra trường; Trong đó, số lượng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tăng dần qua các năm.

Thực hiện quyết định của Thành uỷ Hà Nội, Đảng bộ nhà trường vinh dự có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là nữ đảng viên đầu tiên của nhà trường được nhận phần thưởng cao quý này và là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ Trường ĐH Mở Hà Nội.

Đồng chí Khổng Thị Uyên phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Khổng Thị Uyên phát biểu tại buổi lễ

“Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cống hiến của đồng chí Khổng Thị Uyên. Chúng tôi tin tưởng, đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được;

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đảng; là tấm gương sáng, về ý chí phấn đấu trong suốt quá trình để các đồng chí, đồng nghiệp, các em sinh viên noi theo; đồng thời phát huy tốt vai trò thủ lĩnh công đoàn” - đồng chí Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh, đồng thời tin tưởng những năm tiếp theo, sẽ có thêm nhiều đảng viên được nhận được phần thưởng cao quý: Huy hiệu 30 năm, 40 năm tổi Đảng; trong đó có các đồng chí đảng viên được kết nạp tại chính mái Trường ĐH Mở Hà Nội thân yêu.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt, triển khai các nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, giảng viên
PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt, triển khai các nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, giảng viên

Bày tỏ niềm vinh dự và xúc động trở thành nữ đảng viên đầu tiên của nhà trường được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Khổng Thị Uyên quả quyết: tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, có lối sống lành mạnh; chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Sáng cùng ngày, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, giảng viên. PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương; Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.