Giết người chỉ vì cần chỗ ngủ, kẻ nghiện ma túy lĩnh án chung thân

GD&TĐ - Đối tượng là người sống lang thang, nghiện ma túy, chỉ vì đến bãi đất trống tìm chỗ ngủ nhưng thấy ông Đào Văn B. nằm trên võng mãi không dậy, chờ lâu bực tức hắn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Giết người chỉ vì cần chỗ ngủ, kẻ nghiện ma túy lĩnh án chung thân

Ngày 3/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Huy (32 tuổi) tù chung thân về tội giết người.

Phạm Minh Huy là đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 14/2/2018, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tìm chỗ ngủ trưa thì thấy ông ĐVB (58 tuổi) đang nằm ngủ trên võng giăng vào thân cây.

Huy ngồi chờ để khi ông B. thức giấc đi về sẽ lên võng nằm ngủ nhưng ngồi quá lâu, Huy nảy sinh ý định dùng dao đâm ông B. Khi đó, Huy đi đến lấy cây dao đã giấu trước đó rồi bất ngờ tấn công khiến ông B. bị đâm chỉ kịp la lên kêu cứu, sau đó gục xuống đất bất tỉnh.

Ngồi gần đó, anh MT nghe thấy chạy lại thì phát hiện ông B. xung quanh người đầy máu, đang chỉ tay về phía Huy ngồi. Lập tức, anh MT đến cơ quan trình báo.

Theo kết luận giám định, ông B. tử vong do choáng sau đa thương do vật sắc nhọn gây ra. Về vấn đề tâm thần, về y học, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi vì bệnh lý tâm thần.

Kết quả điều tra cho thấy giữa bị cáo và bị hại hoàn toàn không có mâu thuẫn với nhau, chỉ vì cần chỗ ngủ mà bị cáo đã dùng dao đâm bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ