Gặp lại người yêu cũ, cô gái tiếc nuối nhưng dân mạng lại hả hê

Gặp lại người yêu cũ, cô gái tiếc nuối nhưng dân mạng lại hả hê

Nhắc đến người yêu cũ, có những người cảm thấy vui mừng vì quyết định chia tay nhưng có những người lại cảm thấy hối tiếc.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ về chuyện gặp lại người yêu cũ, giờ đây đã là chồng của đồng nghiệp.

"Cuối cùng anh cũng làm được những điều mà anh hứa hẹn khi ta còn yêu nhau rồi. Sinh nhật bà chị cùng phòng, chị ấy mời cả phòng về nhà chị "ăn chơi", gọi là cho biết nhà biết cửa nhau, nhân tiện giới thiệu gia đình với anh chị em, bạn bè cho biết, cũng thấy hợp lý vì vào công ty gần một năm rồi chưa biết gia cảnh nhà chị ấy thế nào, vì chị ấy sống khá bình lặng, không hay kể lể, khoe khoang.

Về từ sớm, cả phòng cùng kéo qua nhà chị, phải nói chị có ngôi nhà đẹp thật, không quá lớn nhưng khuôn viên sân vườn rất mát mẻ với các thứ cây ăn quả, hoa và rất nhiều các loại rau, trong nhà mọi thứ cũng rất bình thường, duy chỉ phòng bếp là rất khác biệt.

Hai cái kệ lớn với đủ các bình thủy tinh, nào là bình nước sấu, mơ, mận, me, rồi nhiều loại ô mai với mứt, tôi thực sự mê mẩn gian bếp đó, phải thốt lên:

- Trời ơi, chị khéo tay với chịu khó thật, có cả thời gian làm những món này cơ à?

- Chồng chị làm đấy, chị chỉ biết ăn thôi.

Tôi đi ngắm nhìn những lọ mứt, chụp ảnh và không giấu nổi sự thích thú:

- Căn bếp này tuyệt thật đấy chị ơi, trông nó giống như là....

Tôi ngừng lại, cố kiếm một từ nào đó để miêu tả, chợt một cảm giác gì đó rất lạ, như là kí ức thân quen nào đó ùa về mà mình lại không nhớ nó là gì, rồi tôi thốt ra hai từ rất thổn thức:

- Xứ kẹo.

Đúng rồi "xứ kẹo" ngày đó, khi ta còn yêu nhau, anh từng vẽ ra tương lai cho hai đứa.

- Rồi anh sẽ xây một căn nhà, anh sẽ trồng thật nhiều cây ăn trái, rau và hoa, anh sẽ làm một căn bếp với rất nhiều mứt với ô mai, cả nước hoa quả cho em và con nữa, em sẽ thích mê cho mà xem, y như là xứ kẹo vậy.

Nhưng e không đủ kiên nhẫn đợi đến khi vậy, chúng ta chia tay đã 4 năm rồi, em thậm chí còn không hề quan tâm xem anh sau đó như thế nào, cứ mải miết tìm kiếm cuộc tình màu hồng thực sự, rồi vô tình hôm nay, lại nhớ tới anh.

Chồng chị ấy về, tay khệ nệ mang theo rất nhiều túi đựng thức ăn, hôm nay sinh nhật vợ và mời mọi người, hẳn là anh ấy sẽ tự tay đi chợ vào bếp. 

Chúng ta nhìn thấy nhau, ngẩn ngơ vài giây, chào nhau như hai người xa lạ, tại đây, nơi mà anh từng dự định tạo ra là để cho em.

Tôi kiếm cớ có việc gấp rồi ra về, buồn miên man, tâm hồn trống rỗng với chút cảm giác tiếc nuối, cuối cùng thì anh cũng đã làm được những điều mà anh hứa hẹn khi hai ta còn yêu nhau rồi, chỉ tiếc là nó không phải giành cho em... anh nhỉ", cô gái kể lại.

Cô gái tiếc nuối khi gặp lại người yêu cũ hiện là chồng của đồng nghiệp.
Cô gái tiếc nuối khi gặp lại người yêu cũ hiện là chồng của đồng nghiệp.
  

Ở dưới bình luận, cư dân mạng cho rằng cô gái này đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi chàng trai và giờ lại tiếc nuối. Thậm chí, có người hả hê khi cô gái phải chứng kiến cái kết viên mãn của người yêu cũ.

"Trong bài chị đó cũng viết rõ là "không đủ kiên nhẫn để đợi đến khi vậy mà"... không cùng nhau trồng cây thì sao lại mong được ăn quả ngọt hả chị. 

Đàn ông ai không phải trải qua khoảng thời gian gây dựng sự nghiệp. Nhìn cách anh ấy chiều chuộng yêu thương vợ như vậy thì đủ biết anh ấy không phải 1 thằng đàn ông tồi. Là do chị cả thôi, tiếc cũng vậy, rút kinh nghiệm sau này là được";

"Không đủ kiên nhẫn đợi thì người con gái đủ kiên nhẫn chờ đợi phía sau sẽ nhận được thành quả vậy thôi", "À há tao nói nó thoả mãn gì đâu luôn á, đúng kịch bản đá người ta xong về sau lại tiếc", "Chị không đủ kiên nhẫn thì nhường cho người khác chứ"... nhiều cư dân mạng bình luận.

Dân mạng cho rằng cô gái này không đủ kiên nhẫn để ở bên chàng trai thì không xứng đáng để tiếc nuối.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...