Cuộc sống của cô gái trẻ Hà Nội sau 4 năm bị chồng tẩm xăng thiêu sống

Hơn 4 năm kể từ ngày bị chồng tẩm xăng thiêu sống, Nguyễn Thùy Dung (26 tuổi, thôn Mã Lại, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) đã dần vơi nỗi đau.

Từ cô gái có làn da mịn màng, trắng trẻo... giờ đây gương mặt Dung là những mảng sẹo lồi lõm, nhiều vùng da thỉnh thoảng bật máu. Mái tóc dài mượt mà ngày xưa giờ lởm chởm, khô cứng, được túm gọn dây chun đằng sau để Dung tiện sinh hoạt.

Cuộc sống của cô gái trẻ Hà Nội sau 4 năm bị chồng tẩm xăng thiêu sống ảnh 1

Dung cho biết đến thời điểm hiện tại, cô đã trải qua 16 lần phẫu thuật ghép da, mở rộng miệng,... vô cùng đau đớn. Khi bị lửa thiêu, toàn bộ phần miệng của Dung dính chặt nhau, không ăn uống được. Nhưng khi vết thương lành lại, cũng là lúc trên cơ thể Dung xuất hiện những cơn ngứa kéo dài, đến mức cô chỉ muốn móc da thịt.

Trở lại quá khứ kinh hoàng, Dung bảo chồng cô từng là người ăn chơi, đua đòi, thường xuyên đánh đập vợ con. Không chịu nổi tính vũ phu của chồng trong cuộc hôn nhân chung, 9X làm đơn ly hôn. 

Những tưởng cuộc sống của 3 mẹ con sẽ yên ổn, không ngờ tai họa ập đến. Ngày 9/2 (tức mùng 2 Tết Bính Thân 2016) tại nhà riêng ở xã Hòa Thạch, huyện Thạch Thất (Hà Nội), trong lúc cãi vã, chồng Dung nổi cơn tam bành, tưới xăng châm lửa thiêu sống vợ. 

Dung kể khi nhập viện, chị giao hai con nhỏ nhờ ông bà nội chăm sóc. Tỉnh dậy sau gần 20 ngày mê man, toàn thân Dung đau đớn khôn tả. Nhưng nỗi đau cơ thể ấy không thể bằng việc hai đứa con của Dung cứ nhìn thấy mẹ là la hét, khóc lóc vì quá sợ hãi.

Và phải tới hơn 1 năm sau, các con của cô mới dám lại gần, tiếp xúc với mẹ. Về phần người chồng ngỗ ngược, sau vụ việc kinh hoàng, tháng 2/2017, anh bị tuyên 18 năm tù.

Khi cuộc sống ổn định hơn, Dung đón con về nuôi. Để duy trì gia đình nhỏ, bà mẹ 2 con đang kinh doanh online. Thu nhập hàng tháng khoảng 7 triệu đồng, ngoài việc trả các loại sinh hoạt phí, đóng tiền học cho con, 1 phần cô giữ lại tích cóp phục vụ cho những ca phẫu thuật tiếp theo.

Dung cho hay, trong tổng cộng hơn 10 ca phẫu thuật, cô chủ yếu được các cơ sở y tế, các mạnh thường quân ủng hộ. Và trời không phụ lòng người, nếu trước đây toàn bộ công việc nhà phải dựa hoàn toàn vào mẹ già hơn 60 tuổi, thì đến thời điểm hiện tại Dung có thể gập ngón cái và trỏ để cầm nắm vật, tự nấu cơm, chăm sóc con.

Nhớ về người chồng từng tẩm xăng đốt mình, Dung cho hay không còn quá bận tâm như trước. Thời điểm hiện tại, cô chỉ muốn kinh doanh thật tốt, làm chỗ dựa vững chắc cho các con bởi cô hiểu hơn ai hết giờ bản thân vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ.

Tiết lộ về ca phẫu thuật tiếp theo, Dung nói dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, khi 2 con được nghỉ hè. Cô định vào viện phẫu thuật 2 bên má bằng phương pháp đặt túi cao su để kéo da cho đỡ chùng.

Hình ảnh mới nhất về Dung (Nguồn: Zing).
Hình ảnh mới nhất về Dung (Nguồn: Zing).

"Chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn (khoảng 60 triệu đồng) nhưng chưa tìm được người tài trợ nên tôi đang rất phân vân khi phải bỏ ra một số tiền quá lớn.

Thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung kinh doanh để các con có cuộc sống đầy đủ hơn. Tuy nhiên, mẹ tôi lại động viên nếu gương mặt bớt đi được các nếp nhăn, vết sẹo khi ra đường tôi không cần phải ăn mặc kín mít như trước nữa. Nhưng dù sao đây cũng là một khoản tiền rất lớn nên tôi cần thêm thời gian suy nghĩ", Dung cho hay.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.