Mã số MT30:

'Cơn khát sữa' đến nhói đau của bé thơ 10 ngày tuổi

GD&TĐ - Người mẹ khờ khạo sinh em ra trong đói nghèo, không biết cha là ai, bé Phước Sang chỉ mong một cơ hội được sống và lớn lên như bao đứa trẻ khác.

'Cơn khát sữa' đến nhói đau của bé thơ 10 ngày tuổi

Trong một góc nhỏ heo hút của xóm Vạn Đò (xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), có một sinh linh bé bỏng đang từng ngày vật lộn để níu giữ sự sống trong thiếu thốn và lạnh lẽo. Đứa trẻ mới chỉ 10 ngày tuổi còn đỏ hỏn vì nhiều lí do chưa được đặt tên, nên tôi tạm gọi bé là Phước Sang với hy vọng nay mai lớn lên bé được hưởng phước, sẽ cường tráng, đáng yêu, không bất hạnh như mẹ, như người bà tội nghiệp.

Hy vọng là vậy thôi, nhưng tình cảnh hiện tại của Phước Sang quá đỗi éo le. Mẹ của bé, chị Hà Thị Liên, là một cô gái 25 tuổi khờ khạo, ngơ ngác, không được như người bình thường. Khi mang thai Phước Sang, chị không hề biết cha đứa bé là ai. Chị sống cùng mẹ già – bà ngoại của bé – trong căn nhà xây tình nghĩa đã xuống cấp, không có gì giá trị ngoài chiếc giường gỗ mục và nồi cơm nguội lạnh.

Mẹ người yếu ớt, thiếu sữa nên từ giây phút chào đời, bé Phước Sang đã không có đủ sữa mẹ để bú. Bé không có vòng tay người cha, và thậm chí, không có nổi một chiếc chăn đủ ấm để chống lại cái lạnh đầu đời.

z6516211422265-46157a546dddd28ce0d0579b6a4c29fc.jpg
Người mẹ trẻ vốn không được bình thường, giờ việc chăm sóc, nuôi nấng bé Phước Sang lại càng khó khăn.

Lúc chúng tôi đến thăm, Phước Sang khóc ngằn ngặt vì đói. Bà ngoại già yếu lục tìm một ít cháo loãng, cố gắng đút từng thìa nhỏ vào miệng cháu. “Nó đói lắm... nhưng nhà không có sữa, không có tiền mua...” – bà nghẹn ngào, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ xíu đang co quắp vì lạnh và đói.

Nỗi đau của bé Phước Sang không chỉ dừng ở đó. Em còn có một anh trai 8 tuổi – con đầu lòng của chị Liên – cũng đang phải sống lay lắt trong cảnh bữa no bữa đói, nhờ sự thương tình của hàng xóm và thầy cô để được đến trường. Nhưng với Phước Sang, đến cả một bát sữa hay một chiếc tã khô ráo cũng là thứ xa xỉ.

z6516181161130-155944019d3905f020ec848dddd6c3ae.jpg
Dù mới sinh ra được hơn 10 ngày nhưng tương lai của bé Phước Sang đang trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.

Không sữa, không thuốc, không quần áo ấm, không tương lai. Bé chỉ đang tồn tại nhờ vào những bát nước cháo pha loãng, vài giọt nước đường được cất công nấu vội. Người mẹ gầy gò ốm yếu chẳng đủ sức chăm con, người bà đã già lại kiệt quệ cả về sức lực lẫn kinh tế. Họ gần như bất lực nhìn đứa bé khóc ngằn ngặt vì đói lạnh.

Phước Sang cần lắm một cơ hội được sống đúng nghĩa. Em cần sữa, cần tã, cần chăn ấm, cần những vòng tay của lòng người để níu lại sự sống mong manh này. Nhưng trên hết, em cần tình thương, cần một phép màu nhỏ bé từ cộng đồng để không trở thành một mảnh đời bị quên lãng giữa xã hội xô bồ khi mà một hộp sữa, một chiếc áo hay một chút lòng thương cảm có thể trở thành chiếc phao sinh mệnh. Bởi mỗi bàn tay chìa ra cưu mang lúc này đều có thể là chút ánh sáng đầu đời cho một đứa trẻ chưa kịp biết đến hơi ấm của cuộc sống.

Thông tin ủng hộ:

Mọi sự ủng hộ gia đình bé Phước Sang xin vui lòng gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT30

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ