12 năm học Văn cuối cũng đã có ích khi đi... đòi nợ

Cho vay tiền thì dễ mà sao đến lúc đi đòi khổ thế cơ chứ!

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bạn có biết trên đời này khổ cực nhất là cảm giác bạn có được khi làm việc gì không? Xin thưa chính là lúc đi đòi nợ đấy! Kể ra cũng khó hiểu, rõ ràng là ban đầu người ta cầu cạnh vay tiền của bạn, thế mà đến lúc bạn cần, bạn ngỏ ý muốn xin lại thì đối phương lại làm khó dễ như thể là ngày xưa bạn tự ý nhét tiền vô túi người ta vậy.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nợ vẫn hoàn nợ, một người cứ đòi và một người cứ bơ. Nghe xót xa lắm đúng không? Nhưng đừng lo vội, hôm nay, bạn sẽ được tặng free một bộ cẩm nang những tin nhắn đòi nợ thanh lịch, dễ thương nhất.

Biết đâu đọc xong những lời tâm huyết này, con nợ sẽ động lòng mà trả lại tiền cho bạn thì sao...

Cách nhẹ nhàng và đơn giản nhất chính là đổi quách tên bạn thành "Trả nợ đi!", mỗi lần bạn nhắn tin là một lần dòng chữ này đập vào mắt đứa đang nợ tiền bạn. Chắc ai đó sẽ nhột thôi!

Thôi thì tầm này rồi còn cần liêm sỉ làm gì nữa, nó chịu trả tiền là may lắm rồi

12 năm học văn thơ để làm gì khi mà không áp dụng nó vào ngay trường hợp đầy gấp gáp này

Một phiên bản khác nghe đáng thương hơn, tội nghiệp hơn và có lẽ sẽ khiến con nợ dễ mủi lòng hơn

Âm nhạc thay lời muốn nói nè!

Còn đây là đòi nợ kiểu vừa đấm vừa xoa

Hãy cứ vận dụng hết gia tài lời bài hát bạn thuộc đi, nhỡ đâu trúng bài người ta thích, người ta vui, người ta trả tiền liền thì sao

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ