Anh: Giải cứu 3 nữ nô lệ

Anh: Giải cứu 3 nữ nô lệ
Rescue: Detective Inspector Kevin Hyland, from the Met
Thanh tra Kevin Hyland cho biết 3 phụ nữ đã được giải cứu sau ít nhất 30 năm làm nô lệ 

(GD&TĐ) – 3 phụ nữ làm việc như những nô lệ trong khoảng 30 năm đã được giải cứu ở trong một ngôi nhà phía nam thủ đô London – truyền thông địa phương cho biết.

Tờ Guardian xác định nạn nhân là một phụ nữ Malaysia 69 tuổi, một người Ireland 57 tuổi và một phụ nữ Anh 30 tuổi.

Một cặp vợ chồng 67 tuổi đã bị bắt ngay tại nhà mình ở Lambeth – nơi 3 phụ nữ đang bị bắt làm nô lệ. 

Tờ Guardian trích lời lực lượng an ninh cho biết, vào tháng Mười, cảnh sát đã được tổ chức từ thiện Charity thông báo sau khi họ nhận được cuộc điện thoại từ một phụ nữ nói rằng bà đã bị giam giữ trong một ngôi nhà ở London hơn 30 năm. 

“Tất cả 3 phụ nữ, đều bị trấn thương, đã được đưa tới nơi an toàn và họ đang ở đó” – Cảnh sát cho biết. Các nạn nhân không có quan hệ với nhau và cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về lạm dụng tình dục.

Cảnh sát đang cố gắng xác định xem có phải nạn nhân trẻ tuổi nhất được sinh ra trong ngôi nhà hay được đem tới khi còn là một em bé vì cô đã phục vụ suốt từ trước tới nay mà không liên hệ với thế giới bên ngoài.

“Chúng tôi đã thấy một số trường hợp khi người ta bị giữ trong 10 năm, nhưng chưa bao giờ thấy thời gian lâu thế này” – Thanh tra viên Kevin Hyland cho biết.

Hãng tin BBC mô tả những phụ nữ này đang có “cuộc sống bị kiểm soát” và dành hầu hết thời gian ở trong nhà. Tuy nhiên, họ cũng có chút tự do.

Tổ chức Freedom đang xác minh làm thế nào mà những phụ nữ này bị giấu lâu đến như vậy. “Trong một thủ đô đông đúc, chúng ta thường không biết đến hàng xóm của mình. – Bà Aneeta Prem, người sáng lập Freedom cho biết – Chúng tôi đang xem xét những người bị giam giữ trong những khu phố bình thường ở thủ đô London”.

Văn phòng Nội vụ đã bất ngờ trước trường hợp này và tuyên bố quyết tâm quét sạch nạn nô lệ thời hiện đại.

Phương Hà
Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.