Ngán ngẩm nghe Lệ Rơi hát trong... phòng thu

  Lệ Rơi thể hiện bài hát trong phòng thu khiến cho nhiều người ngán ngẩm.

Ngán ngẩm nghe Lệ Rơi hát trong... phòng thu

Clip Lệ Rơi hát ở một phòng thu với đầy đủ máy móc chuyên dụng thực sự làm mất đi nhiều cảm tình dân mạng dành cho anh.

Trong clip, Lệ Rơi xuất hiện chỉn chu, gọn gẽ, không còn là chàng trai cởi trần mộc mạc hát cho vui như cách đây vài ngày. 

"Nếu cứ với cái giường cũ, cái màn hồng hồng như màn ngủ tân hôn, cùng cái lap của mình cậu ta vẫn sẽ như thế. Vẫn mang tiếng cười sảng khoái cho thiên hạ.

Nhưng quá tệ để cậu ta offline, lợi dụng sự chân thành, tính vô tư đến tội nghiệp. Tạo niềm vui cho thiên hạ khác với làm trò cười cho thiên hạ", một dân mạng bình luận.

Đây cũng chính là suy nghĩ của rất nhiều người.

Người ta thích Lệ Rơi, cuồng Lệ Rơi - đương nhiên, không xuất phát từ khả năng âm nhạc của anh - mà đơn giản, bởi sự hồn nhiên, mộc mạc và chân quê - thứ mà xã hội đang thèm khát.

Và, bây giờ, nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho Lệ Rơi, không hiểu chàng trai trẻ đang lâng lâng và "nhắm mắt làm ngơ" trên sự nổi tiếng bất ngờ hay không đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang bị đem ra làm trò tiêu khiển cho xã hội!?

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.