![]() |
Học giỏi vật lý – không khó
Khi còn nhỏ, Minh đã thích đọc các loại sách báo liên quan đến khoa học như khoa học vui, những câu hỏi vì sao…Minh cảm thấy rất thích thú khi phát tìm ra được một cái gì đấy. Chính vì vậy, vào cấp 3, Minh quyết định chọn học lớp chuyên Lý Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, đến năm lớp 12, Minh vào đội tuyển Vật lý của trường tham dự kỳ thi quốc gia và giành luôn giải nhất. Lọt tiếp vào đội tuyển đi thi Olympic Vật lý Châu Á 2008 tổ chức tại Mông Cổ, Minh giành huy chương bạc. Trở về Việt Nam, sau khi trải qua hai vòng thi để lựa chọn học sinh đi tham dự IPHO 39, Minh đi tiếp. Với quyết tâm đổi màu huy chương, IPHO 2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Minh là một trong 4 thành viên của đoàn “ẵm” tấm huy chương vàng, mang vinh dự về cho đất nước.
Đây là kết quả của kiến thức, niềm đam mê và khả năng của Minh. Ngày bước lên bục vinh quang đã gần một năm nhưng với Minh đó vẫn là ngày hạnh phúc và vui nhất. Lý giải cho tình yêu Vật lý từ ngày nhỏ của mình, Minh cho biết, ba Minh cũng là một “tay” có tiếng trong làng Vật lý Việt Nam một thời. Ba Minh từng giành giải nhất quốc gia Vật lý năm 1985 và được vào đội tuyển quốc tế, nhưng năm đó Việt Nam không tham gia thi tại đấu trường quốc tế nên thành tích của ba Minh chỉ dừng lại ở giải nhất quốc gia. Một điều trùng hợp nữa là ba Minh cũng từng một thời là dân của trường Ams (tự hào không, hai thế hệ cùng học trong một ngôi trường). Mặc dù vậy, theo Minh những ngày đầu “nhập môn” cũng gặp không ít khó khăn trở ngại. Khó khăn đầu tiên là trong Vật lý có nhiều phần liên quan đến Toán học, đặc biệt là Toán cao cấp. Minh phải tự tìm tài liệu toán để tham khảo. Khó khăn thứ hai là khi đọc các tài liệu Vật lý của nước ngoài, có nhiều thuật ngữ chuyên ngành phải dùng đến “từ điển” chuyên dụng. Những khó khăn bước đầu ấy cũng là động lực để Minh “tiến” vào “sân chơi Vật lý”.
Theo Minh, ngoài những bài tập được thầy cô giáo giao trên lớp, tìm thêm tài liệu trên mạng, hoặc mua lại tài liệu của anh chị các năm trước.
Cách làm: tự làm rồi xem sách giải, bài nào khó quá thì xem sách giải trước. Như thế sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
Kinh nghiệm trong các kỳ thi: Phải thoải mái. Đợt thi vòng hai để chọn vào đội tuyển quốc tế, lúc đó Minh rất là mệt và đã phải ngồi nghỉ 15 phút lấy lại tinh thần rồi mới bắt đầu làm bài. Đến đợt thi quốc tế cũng thế. Để làm bài tốt, cần đọc hết một lượt đề, làm bài dễ trước rồi mới đến bài khó.
Tuy nhiên, có một thứ không thể thiếu để có thể thành công với Vật lý chính là niềm yêu thích và đam mê.
Và biệt danh “anh Xanh”
Đây là biệt hiệu mà các bạn ở lớp đặt cho Minh. Chàng ta cũng rất thích biệt hiệu này. Đâu đuôi chỉ là nghe nó gần giống với Einstein, thần tượng của chàng ta. Với Minh, nhà bác học Einstein có “2 đặc biệt”: thứ nhất được giải thưởng Nobel nhưng không nhận. Thứ hai nếu không có Einstein chắc chắn Vật lý phải đợi ít nhất vài chục năm nữa mới tiến được đến thế. Một mình Einstein với thuyết tương đối rộng với hẹp làm nên cuộc Cách mạng trong vật lý. Biệt hiệu “xanh” cũng làm cho Minh gặp một vài “sự cố” nho nhỏ nhưng cực kỳ dễ thương. Số là trong một lần đi thi tại trường, một bạn học sinh ở lớp dưới được cậu bạn của Minh giới thiệu đây là anh… Xanh. Bạn học sinh Ý liền nói: hoá ra anh là anh Xanh à. Em cứ tưởng anh tên là Sơn Anh, đọc nhanh thành… Xanh... Còn rất rất nhiều những bí mật liên quan đến chàng Xanh này nữa đấy.
Kế hoạch trong tương lai gần của Minh là đang “update” khả năng tiếng Anh để năm sau sang Mỹ du học. Tuy rất yêu Vật lý nhưng chàng lại không có ý định đạt đến hàm…giáo sư Vật lý mà thích học Kinh tế và học Luật. Tất nhiên là chàng sẽ trở về Việt Nam sau vài năm du học rồi.
Thành tích học tập: Giải nhì cấp thành phố Hà Nội môn Vật lý năm 2005; 2006: Giải ba kỳ thi Olympic Vật lý; 2007: giải ba thành phố Hà Nội môn Vật lý; 2008: Giải nhất quốc gia môn Vật lý; Huy chương bạc Olympic Vật lý Châu Á tổ chức tại Mông Cổ 2008; Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2008 tổ chức tại Việt Nam (IPHO 2008). |
Nguyễn Hoa