Ông giáo già dành lương hưu tặng thương binh, gia đình có công

Nhà giáo nghỉ hưu Lưu Đức Ngò (số 12, ngõ 20B, Núi Trúc, Hà Nội), năm nay đã 74 tuổi. Hàng chục năm trước ông vẫn đi bán ảnh "Cụ Rùa nổi" ở Hồ Gươm được khoảng 20 cây vàng. Ông đã đem số tiền (10 cây vàng) làm từ thiện. Đặc biệt, ông Ngò đã tặng quà cho 1999 thương binh và thân nhân liệt sỹ. 

Ông giáo già dành lương hưu tặng thương binh, gia đình có công ảnh 1
Nhà giáo Lưu Đức Ngò (bên phải) trao quà cho đại diện phường Bần Yên Nhân.

Thời gian gần đây do bận việc ông không đi bán ảnh "Cụ Rùa" được nữa. Tuy nhiên, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7) năm nay, không ngại tuổi cao, nắng nóng, nhà giáo Lưu Đức Ngò đã đi hàng trăm cây số để tặng quà cho 260 thương binh và thân nhân liệt sĩ ở phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào) và xã Nghĩa Hiệp (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), tổng giá trị món quà là 13 triệu đồng.

Theo nhà giáo Lưu Đức Ngò, số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn của ông đối với các gia đình có công với cách mạng.


Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.