#mẹ con

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Mẹ là tất cả...

GD&TĐ - Khi con cất tiếng khóc chào đời là con đã nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từng bước đi đầu tiên, chập chững mẹ đã cầm tay dắt con bước tới.
Thế hệ mẹ, con là có sự khác biệt (hình minh họa).

Xung đột thế hệ mẹ, con: Hóa giải bằng cách nào?

GD&TĐ - Hồi đó, tôi thực sự muốn khám phá bản thân, muốn xem mức độ giới hạn của bản thân, muốn tìm ra cái “tôi” bản ngã của mình đến đâu vì thế, giữa tôi và bố mẹ, đặc biệt là mẹ đã xảy ra một số rắc rối.
Chạy trốn kỳ vọng của mẹ

Chạy trốn kỳ vọng của mẹ

GD&TĐ - Người phụ nữ trung niên chạy xuống đón An với dáng vẻ sốt sắng. Cậu ngây ra một lúc rồi mới cất lên được 3 tiếng: “Cháu chào cô”.