GD&TĐ - Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngành GD trong những năm qua tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các liệt sĩ, thương binh, các nhà giáo, sinh viên đã hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước.
Theo ghi chép về hoàng đế Khang Hi, mỗi lần vị hoàng đế này ra ngoài vi hành đều mang theo một "cái đuôi nhỏ" vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn, phi tử Nghi phi.
Ái Tân Giác La Dận Đào là Hoàng tử thứ 12 tính trong số những người con sống tới tuổi trưởng thành của Hoàng đế Khang Hy. Dận Đào từ nhỏ đã được Tô Ma Lạt Cô nuôi dưỡng, cũng không kết bè kết đảng với bất kỳ Hoàng tử nào, không tham dự vào "Cửu tử đoạt đích". Đây là vị hoàng tử được Khang Hy yêu quý nhất, sống thọ đến già.