Cô giáo trẻ 10 năm gieo chữ không mỏi nơi rừng đầu nguồn
GD&TĐ - Bao quanh là núi rừng, nơi con chữ còn phải vượt qua bao dốc đèo để đến với học trò thế nhưng nhiều năm qua cô Kiều vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường.
GD&TĐ - Bao quanh là núi rừng, nơi con chữ còn phải vượt qua bao dốc đèo để đến với học trò thế nhưng nhiều năm qua cô Kiều vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường.
GD&TĐ - Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cùng hơn 700 cá nhân, doanh nghiệp trồng gần 30.000 cây gỗ lớn tại các khu rừng đầu nguồn trên cả nước.