back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
"Nồi cháo yêu thương" của sinh viên ấm lòng người lao động nghèo xứ Huế.

‘Nồi cháo yêu thương’ của sinh viên làm ấm lòng người lao động xứ Huế

GD&TĐ - Các sinh viên của Đội Công tác xã hội, Trường ĐH Luật, ĐH Huế tổ chức hoạt động "Nồi cháo yêu thương" để chia sẻ với những người lao động xứ Huế.

Tối ngày 18/1, Đội Công tác xã hội (CTXH) của Trường ĐH Luật, ĐH Huế tiến hành phát cháo cho những người lao động trên địa bàn TP Huế.

Tối ngày 18/1, Đội Công tác xã hội (CTXH) của Trường ĐH Luật, ĐH Huế tiến hành phát cháo cho những người lao động trên địa bàn TP Huế.

Đây là một hoạt động thường niên của Đội CTXH nhằm chia sẻ, giúp đỡ cho những người lao động về đêm.

Đây là một hoạt động thường niên của Đội CTXH nhằm chia sẻ, giúp đỡ cho những người lao động về đêm.

Đồng thời cũng là hoạt động mở đầu cho năm mới 2024 trong chuỗi chương trình của Đội CTXH.

Đồng thời cũng là hoạt động mở đầu cho năm mới 2024 trong chuỗi chương trình của Đội CTXH.

“Nồi cháo yêu thương” với mong muốn mang đến những suất cháo đong đầy tình cảm cho những người còn đang gặp khó khăn.

“Nồi cháo yêu thương” với mong muốn mang đến những suất cháo đong đầy tình cảm cho những người còn đang gặp khó khăn.

Qua đó, cũng thể hiện sự đồng cảm của sinh viên với nỗi vất vả của những người vô gia cư, người lao động đêm tại TP Huế.

Qua đó, cũng thể hiện sự đồng cảm của sinh viên với nỗi vất vả của những người vô gia cư, người lao động đêm tại TP Huế.

100 phần cháo thịt được các thành viên của Đội CTXH chuẩn bị nấu từ chiều và được bỏ vào trong các hộp để chuẩn bị phát vào buổi tối.

100 phần cháo thịt được các thành viên của Đội CTXH chuẩn bị nấu từ chiều và được bỏ vào trong các hộp để chuẩn bị phát vào buổi tối.

Ân cần hỏi thăm và gửi phần cháo cho một cụ bà vô gia cư trước Nhà sách Phú Xuân tại đường Trần Hưng Đạo, TP Huế.

Ân cần hỏi thăm và gửi phần cháo cho một cụ bà vô gia cư trước Nhà sách Phú Xuân tại đường Trần Hưng Đạo, TP Huế.

Bà Sương (72 tuổi), nhà gần chợ Đông Ba với công việc bán vé số bất ngờ khi được phần cháo từ các bạn sinh viên, suất cháo này giúp bà xua tan đi cơn đói và thấy ấm lòng vì tình cảm của các bạn dành cho người lao động nghèo.
Bà Sương (72 tuổi), nhà gần chợ Đông Ba với công việc bán vé số bất ngờ khi được phần cháo từ các bạn sinh viên, suất cháo này giúp bà xua tan đi cơn đói và thấy ấm lòng vì tình cảm của các bạn dành cho người lao động nghèo.
Sinh viên Trần Nguyễn Phước Triển – Đội trưởng Đội CTXH chia sẻ, phần cháo tuy không lớn nhưng đó là tấm lòng, sự sẻ chia mà các thành viên muốn gửi gắm đến những mảnh đời còn khó khăn trong những ngày cận Tết.

Sinh viên Trần Nguyễn Phước Triển – Đội trưởng Đội CTXH chia sẻ, phần cháo tuy không lớn nhưng đó là tấm lòng, sự sẻ chia mà các thành viên muốn gửi gắm đến những mảnh đời còn khó khăn trong những ngày cận Tết.

Qua hoạt động này, hi vọng sẽ lan tỏa cho nhiều người được biết đến, đặc biệt là những bạn trẻ để cùng nhau chia sẻ và quan tâm đến mọi người xung quanh.

Qua hoạt động này, hi vọng sẽ lan tỏa cho nhiều người được biết đến, đặc biệt là những bạn trẻ để cùng nhau chia sẻ và quan tâm đến mọi người xung quanh.

Đây sẽ là một món quà nhỏ đem đến một đêm ấm cúng và yêu thương cho những cuộc đời còn đang bận mưu sinh trong dòng người tấp nập.

Đây sẽ là một món quà nhỏ đem đến một đêm ấm cúng và yêu thương cho những cuộc đời còn đang bận mưu sinh trong dòng người tấp nập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.