back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Khám phá vẻ đẹp độc lạ của Núi Mắt Thần

Khám phá vẻ đẹp độc lạ của Núi Mắt Thần

GD&TĐ - Núi Mắt thần (hay còn gọi là núi Thủng) là một kiệt tác thiên nhiên độc, lạ nằm trong quần thể Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Cách trung tâm TP Cao Bằng khoảng 32km. Núi Mắt thần (hay còn gọi là núi Thủng) thuộc xóm Bản Danh, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, là một kiệt tác thiên nhiên độc, lạ nằm trong quần thể Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.


Theo các nhà khoa học, núi Mắt Thần là một hang khô hóa thạch được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất diễn ra hàng trăm triệu năm trước. Phía gần bên trên đỉnh, có một hang hình tròn, đường kính khoảng 50 m, xuyên từ mặt bên này, sang bên kia núi tạo thành một 'lỗ thủng' độc đáo.

Theo các nhà khoa học, núi Mắt Thần là một hang khô hóa thạch được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất diễn ra hàng trăm triệu năm trước. Phía gần bên trên đỉnh, có một hang hình tròn, đường kính khoảng 50 m, xuyên từ mặt bên này, sang bên kia núi tạo thành một 'lỗ thủng' độc đáo.

Du khách có thể tham quan, khám phá núi Mắt Thần bằng ôtô, đi bộ hoặc xe máy. Tuy nhiên, xe máy là phương tiện thuận lợi nhất để vào sâu trong thung lũng.

Du khách có thể tham quan, khám phá núi Mắt Thần bằng ôtô, đi bộ hoặc xe máy. Tuy nhiên, xe máy là phương tiện thuận lợi nhất để vào sâu trong thung lũng.

Vào mùa khô từ tháng 9 đến tháng 3 (âm lịch), bao quanh núi Mắt Thần là một thung lũng với thảm cỏ mênh mông xanh biếc, nơi những đàn trâu, bò, ngựa nhởn nhơ gặm cỏ... Vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8, nơi đây biến thành hồ nước trong xanh rộng đến 15ha.

Vào mùa khô từ tháng 9 đến tháng 3 (âm lịch), bao quanh núi Mắt Thần là một thung lũng với thảm cỏ mênh mông xanh biếc, nơi những đàn trâu, bò, ngựa nhởn nhơ gặm cỏ... Vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8, nơi đây biến thành hồ nước trong xanh rộng đến 15ha.

Với cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, huyền ảo, núi Mắt Thần trở thành điểm đến mới lạ, hấp dẫn, được giới trẻ yêu thích. Du khách có thể mang theo đồ ăn, cắm trại dưới chân núi...

Với cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, huyền ảo, núi Mắt Thần trở thành điểm đến mới lạ, hấp dẫn, được giới trẻ yêu thích. Du khách có thể mang theo đồ ăn, cắm trại dưới chân núi...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. (Ảnh: ITN)

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng vì lý do này

GD&TĐ - Cho dù bạn đang bận rộn hay đang cố gắng giảm cân, đừng bao giờ bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bỏ bữa sáng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

'Người đàn ông xanh' vẽ theo lời kể và quyển sách của hai nhà nghiên cứu về UFO.

Bí ẩn 'người xanh' ở Kentucky

GD&TĐ - Tại sao người ngoài hành tinh thường được miêu tả là 'những người đàn ông thấp bé màu xanh lá cây' với đầu phình to và đôi mắt to?