Cuộc hẹn của những ký ức không phai
Ngày 30/4, Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996–2026). Khi thời gian đang đếm ngược, trong lòng nhiều thế hệ học sinh, giáo viên, một nhịp đập chung đang dần rõ nét: nhịp của mong chờ ngày trở về.
Trên các hội nhóm, mạng xã hội, những lời nhắn “hẹn gặp lại”, “về nhé!” được gửi đi liên tục. Người ở gần, người nơi xa, người đã ổn định cuộc sống, người còn bận rộn mưu sinh… tất cả đều cố gắng thu xếp để có mặt trong ngày đặc biệt ấy.
Anh Nguyễn Hạnh, phóng viên Báo Người Lao động là cựu học sinh niên khóa 2001–2004 cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, các thành viên trong khóa đã kết nối lại với nhau. “Chúng tôi lập nhóm, chia sẻ thông tin, thống nhất kế hoạch trở về. Sau nhiều năm, ai cũng mong có một dịp để gặp lại nhau, để thấy mình vẫn còn thuộc về nơi ấy”, anh Hạnh nói.
Còn với anh Phạm Ngọc Anh (đang công tác tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), ngày kỷ niệm không chỉ là sự kiện của nhà trường, mà là dịp để mỗi người đối diện với ký ức của mình. “Mái trường không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách sống. Được trở về, gặp lại thầy cô, bạn bè là điều rất xúc động”, anh Ngọc Anh chia sẻ.
Những cảm xúc ấy, giản dị nhưng bền bỉ, đã làm nên sợi dây kết nối vô hình giữa các thế hệ – những con người từng chung một mái trường, chung một quãng đời.
Nơi bắt đầu của nhiều hành trình
30 năm, một chặng đường đủ dài để một ngôi trường trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn trên vùng đất 719 - Ea Kly anh hùng, Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng từng bước khẳng định vai trò là nơi chắp cánh tri thức cho học sinh địa phương.
Gắn bó với trường từ những ngày đầu bước chân vào nghề dạy học (năm 2001), TS Phan Bá Lê Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi (Đắk Lắk) khẳng định, bản thân đã gửi trọn tuổi trẻ trong một môi trường coi trọng sự học, được học trò yêu quý, đồng nghiệp sẻ chia, Ban giám hiệu tin tưởng.
"Nơi đây đã bồi dưỡng tôi cả chuyên môn lẫn nhân cách, giúp tôi hoàn thành Thạc sĩ Toán và vững vàng hơn trong nghề. Niềm tự hào lớn nhất không chỉ là học sinh giỏi, đỗ đạt, mà là các em trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội", TS Phan Bá Lê Hiền bày tỏ.
Cũng như TS Phan Bá Lê Hiền, hàng chục cựu giáo viên từng công tác nơi đây đều bày tỏ, 30 năm là một hành trình đủ dài để lắng đọng bao ký ức. Với mỗi người, ngày trở về không chỉ là gặp gỡ, mà là cuộc hẹn của tình thầy trò và thanh xuân.
"Mái trường vẫn còn đó, thân quen, ấm áp, lưu giữ những kỷ niệm không thể phai mờ. Với tôi, nơi đây không chỉ là một ngôi trường, mà là một phần thanh xuân – một phần cuộc đời để nhớ, để tự hào và biết ơn", một cựu giáo viên xúc động nói.
Gìn giữ một không gian của tri thức và nghĩa tình
Trong khuôn viên Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng, công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm đang được triển khai khẩn trương. Ông Nguyễn Đình Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những hàng cây, dãy lớp, sân trường quen thuộc được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ gần gũi của một không gian đã đi cùng bao thế hệ.
"Lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh qua các thời kỳ. Không chỉ là nghi lễ, chương trình còn là chuỗi hoạt động tri ân, giao lưu, tái hiện hành trình 30 năm xây dựng và phát triển", ông Dũng tự hào nói.
Ông Dũng đồng thời nhấn mạnh, kỷ niệm 30 năm không chỉ là điểm dừng để nhìn lại, mà còn là điểm nối để tiếp tục hành trình phía trước. Với mỗi cựu học sinh, đó là dịp để tìm lại một phần thanh xuân. Với nhà trường, đó là cơ hội củng cố truyền thống, vun đắp giá trị. "Ở đó, quá khứ và hiện tại gặp nhau. Những câu chuyện cũ được kể lại, những gương mặt thân quen được gọi tên, những cái bắt tay, ánh mắt… tất cả góp phần làm đầy thêm ý nghĩa của ngày hội", ông Dũng gửi gắm.
DẤU ẤN THÀNH TÍCH HỌC SINH
10 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia (trong 21 lượt tham gia), 2 giải Quốc gia IOE, 3 giải VIO Toán Quốc gia (1 Vàng, 1 Đồng, 1 Khuyến khích), 3 giải Quốc gia “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.
Sau 30 năm hình thành và phát triển, trường có trên 600 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm: 256 giải môn văn hóa, 78 giải thể dục thể thao, 57 giải quốc phòng – an ninh, 107 huy chương Olympic 10/3. Ngoài ra, tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng hằng năm đạt 55–70%.