back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Độc đáo ngôi nhà Bom - Ký ức chiến tranh ở Quảng Trị

Độc đáo ngôi nhà Bom - Ký ức chiến tranh ở Quảng Trị

GD&TĐ - Người đàn ông Quảng Trị mất gần 20 năm sưu tầm kỷ vật chiến tranh, dựng ngôi nhà từ hàng trăm quả bom, làm nơi tham quan, hoài niệm quá khứ.

Nằm cách Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) chỉ vài trăm mét, ngôi nhà được cấu thành từ vỏ của hàng trăm quả bom, đạn thu hút hàng trăm du khách đến tham quan những ngày qua.
Nằm cách Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) chỉ vài trăm mét, ngôi nhà được cấu thành từ vỏ của hàng trăm quả bom, đạn thu hút hàng trăm du khách đến tham quan những ngày qua.
Chủ nhân của ngôi nhà đặc biệt này là ông Trần Công Chức (53 tuổi, trú ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
Chủ nhân của ngôi nhà đặc biệt này là ông Trần Công Chức (53 tuổi, trú ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
Ngôi nhà này được khởi công từ giữa tháng 3/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Ngôi nhà nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh.
Ngôi nhà này được khởi công từ giữa tháng 3/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Ngôi nhà nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh.
Theo ông Trần Công Chức, vỏ bom đạn sử dụng làm nhà đều được lựa chọn kỹ, nhờ người có chuyên môn thẩm định để không còn thuốc nổ, kíp nổ.
Theo ông Trần Công Chức, vỏ bom đạn sử dụng làm nhà đều được lựa chọn kỹ, nhờ người có chuyên môn thẩm định để không còn thuốc nổ, kíp nổ.
Nhiều quả bom có kích thức lớn, tương đương với hình dáng của em nhỏ.
Nhiều quả bom có kích thức lớn, tương đương với hình dáng của em nhỏ.
Nhiều quả bom, đạn được trưng bày ở ngôi nhà, tạo thành không gian thú vị cho những ai đến đây tham quan.Nhiều quả bom, đạn được trưng bày ở ngôi nhà, tạo thành không gian thú vị cho những ai đến đây tham quan.
Nhiều quả bom, đạn được trưng bày ở ngôi nhà, tạo thành không gian thú vị cho những ai đến đây tham quan.
Các vỏ bom được hàn với nhau thành trụ, tính toán kích thước rồi dùng máy cẩu dựng lên. Trên diện tích khoảng 200m2, ông Chức đã sử dụng hàng trăm vỏ bom, đạn làm trụ cho ngôi nhà. Ngôi nhà có 18 trụ chính, mỗi trụ có 3 đến 4 vỏ bom đạn được kết nối với nhau với trọng lượng lên đến cả tấn.
Các vỏ bom được hàn với nhau thành trụ, tính toán kích thước rồi dùng máy cẩu dựng lên. Trên diện tích khoảng 200m2, ông Chức đã sử dụng hàng trăm vỏ bom, đạn làm trụ cho ngôi nhà. Ngôi nhà có 18 trụ chính, mỗi trụ có 3 đến 4 vỏ bom đạn được kết nối với nhau với trọng lượng lên đến cả tấn.
Quả bom nặng nhất làm chân trụ là bom AN M66A2 nguyên bản nặng hơn 900kg, riêng vỏ quả bom này nặng hơn 380 kg.
Quả bom nặng nhất làm chân trụ là bom AN M66A2 nguyên bản nặng hơn 900kg, riêng vỏ quả bom này nặng hơn 380 kg.
Ông Trần Công Chức chia sẻ: Ngôi nhà được xây dựng với mong muốn để các cựu chiến binh ghé thăm, nhìn lại những kỷ vật chiến tranh để hoài niệm một thời gian khổ, hào hùng. Đồng thời, góp phần để giáo dục cho thế hệ trẻ nhớ về một thời oanh liệt nơi vùng “đất lửa”, nơi từng phải hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn tàn phá và thế hệ cha anh đi trước đã kiên cường anh dũng bám trụ, chiến đấu để bảo vệ quê hương.
Ông Trần Công Chức chia sẻ: Ngôi nhà được xây dựng với mong muốn để các cựu chiến binh ghé thăm, nhìn lại những kỷ vật chiến tranh để hoài niệm một thời gian khổ, hào hùng. Đồng thời, góp phần để giáo dục cho thế hệ trẻ nhớ về một thời oanh liệt nơi vùng “đất lửa”, nơi từng phải hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn tàn phá và thế hệ cha anh đi trước đã kiên cường anh dũng bám trụ, chiến đấu để bảo vệ quê hương.
Chủ nhân ngôi nhà đã dành hơn 20 năm để sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, trong đó có vỏ bom đạn. Ngoài việc trưng bày gần 1.000 kỷ vật chiến tranh trong ngôi nhà, ở khuôn viên xung quanh còn có bếp Hoàng Cầm, cây đoác, hố bom…Chủ nhân ngôi nhà đã dành hơn 20 năm để sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, trong đó có vỏ bom đạn. Ngoài việc trưng bày gần 1.000 kỷ vật chiến tranh trong ngôi nhà, ở khuôn viên xung quanh còn có bếp Hoàng Cầm, cây đoác, hố bom…
Chủ nhân ngôi nhà đã dành hơn 20 năm để sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, trong đó có vỏ bom đạn. Ngoài việc trưng bày gần 1.000 kỷ vật chiến tranh trong ngôi nhà, ở khuôn viên xung quanh còn có bếp Hoàng Cầm, cây đoác, hố bom…
Dịp nghỉ lễ vừa qua, ngôi nhà thu hút rất đông khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Bên trong ngôi nhà, ông Chức trưng bày rất nhiều vỏ quả bom, đạn được phục dựng lại. Trong đó có nhiều vật dụng thời chiến tranh.
Dịp nghỉ lễ vừa qua, ngôi nhà thu hút rất đông khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Bên trong ngôi nhà, ông Chức trưng bày rất nhiều vỏ quả bom, đạn được phục dựng lại. Trong đó có nhiều vật dụng thời chiến tranh.
Hiện ngôi nhà và khuôn viên đang được ông Chức gấp rút hoàn thiện, dự kiến chính thức hoạt động từ tháng 7 năm nay để phục vụ du khách khi về với Quảng Trị.
Hiện ngôi nhà và khuôn viên đang được ông Chức gấp rút hoàn thiện, dự kiến chính thức hoạt động từ tháng 7 năm nay để phục vụ du khách khi về với Quảng Trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.