Xin ly hôn vì vợ… quá hung dữ

Tòa Dân sự TAND tỉnh Bình Định vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của anh NHT (29 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn), tuyên cho anh T. được ly hôn với vợ là chị TTB (24 tuổi).

Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

Về đứa con chung hơn một tuổi của hai người, tòa giao cho chị B. nuôi dưỡng, anh T. phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con 1 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đủ tuổi trưởng thành.

Theo hồ sơ, anh T. và chị B. kết hôn từ năm 2011. Theo đơn xin ly hôn của anh T. nộp cho TAND huyện Tây Sơn, mâu thuẫn vợ chồng phát sinh là do anh hay đi giao tiếp bên ngoài nên chị B. ghen tuông, kình cãi. Không chỉ có thế, chị B. còn thẳng tay “ra đòn” với chồng.

Ra tòa, mẹ của anh T. khai chị B. từng cắn vai anh T. đến sứt cả thịt, đốt cháy một chiếc xe máy, thậm chí còn đòi mua thuốc chuột về “thuốc” hết nhân viên trong gara của gia đình.

Anh T. một mực xin ly hôn, còn chị B. không muốn. Xử sơ thẩm, TAND huyện Tây Sơn đã bác đơn xin ly hôn của anh T. Anh T. kháng cáo. Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm đã chấp nhận cho anh ly hôn như đã nói.

Theo plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.