Phép thử lòng của vợ chàng thủy thủ

Một chàng thủy thủ mới cưới nhận được lệnh phải đi công tác xa một năm.

Phép thử lòng của vợ chàng thủy thủ
Phép thử lòng của vợ chàng thủy thủ

Vài tuần sau đó, anh ta gửi cho cô vợ trẻ một lá thư:

‘Tình yêu bé nhỏ của anh! Chúng ta phải tạm chia xa trong một khoảng thời gian rất dài. Chỉ mới vài tuần thôi mà anh đã nhớ em đến điên cuồng. Em cũng biết nơi hải đảo xa xôi này, buổi tối thật sự rất trống trải và hiu quạnh. Không có em ở bên, anh thật sự rất sợ bản thân sẽ xiêu lòng bởi những cô nàng bản địa. Em có gợi ý nào giúp anh tránh khỏi sự cám dỗ chết người này không?’.

Vài tuần sau, chàng thủy thủ nhận được từ vợ một cây kèn harmonica, kèm theo lời nhắn:

‘Anh yêu, hãy thử tập chơi harmonica vào những buổi tối cô đơn nhé!’

Một năm trôi qua, chàng thủy thủ trở về nhà trong niềm vui sướng tột cùng. Anh ôm chầm lấy cô vợ trẻ, thủ thỉ:

- Em yêu, anh nhớ em nhiều lắm! Giờ phút này anh chỉ cho em một nụ hôn thật dài, thật sâu thôi!

Người vợ khẽ đẩy chàng thủy thủ ra, dịu dàng nói:

- Em muốn nghe thử thành quả tập harmonica của anh một năm qua trước đã!

- !?!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ