Oan gia báo đời!

GD&TĐ - Một cặp vợ chồng già trên 90 tuổi lấy nhau đã 70 năm.

Oan gia báo đời!
Từ khi bắt đầu chung sống với nhau, cụ bà quyết định hai người phải ăn uống theo chế độ ăn chay, cụ ông không được bia bọt, thuốc lá hay ăn chơi bài bạc và tập thể dục thường xuyên.
Nhưng không may, hai cụ qua đời trong một tay nạn xe. Cả hai cụ được lên thiên đàng và được người gác cổng tiếp đón cách nồng hậu.
Ông ta đưa hai cụ đi thăm ngôi nhà mới trên Thiên Đàng với cái nhà bếp khổng lồ với hàng ngàn món ăn ngon trứ danh của trần thế. Patio với đầy các người đẹp đang ngồi hong nắng, đàn địch hát xướng nhún nhảy. Phòng tắm hơi, massage, bar rượu beer các loại. Phòng đánh bài, kéo máy và quầy thuốc lá đủ tất cả mọi nhãn hiệu…
Hai cụ cảm thấy chóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà. Cụ ông hỏi người gác cổng:
- Thế chúng tôi có phải trả tiền nhà, tiền cho các dịch vụ không?
- Không, tất cả đều miễn phí, này là Thiên đàng mà! - Người gác cổng trả lời.
- Thế tui có thể ra làm quen các cô xinh tươi đang ngồi tắm nắng, hát hò đó không?
- Đương nhiên, ở đây tứ hải gia huynh đệ mà. Ai cũng là anh em thân thiết với nhau cả.
Sau đó hai cụ được đưa đến một sân golf và được bảo hai cụ có thể chơi mỗi ngày mà không phải trả tiền, và mời hai cụ cứ vào đánh bài, kéo máy giải trí thoải mái.
Đến giờ ăn, người gác cổng lại đưa hai người đến bàn bày đầy những thức ăn ngon và rượu beer linh đình. Cụ ông hỏi:
- Tất cả những món ăn, uống này miễn phí phải không?
- Tất nhiên!
- Chúng tôi có thể ăn, uống tùy thích à?
- Tất nhiên!
- Chúng tôi không phải lo dư mỡ, dư đường, cao máu, chai gan, lủng phổi chứ?
- Không, tôi đã bảo đây là chỗ cuối Thiên Đàng rồi. Hai cụ cứ ăn uống thoải mái mà không sợ béo phì, hay nhồi máu cơ tim… hoặc ung thư hay bệnh truyền nhiễm gì hết.
Bỗng nhiên, cụ ông đỏ bừng mặt, vứt cái nón xuống đất và gào la dữ dội. Người gác cổng và cụ bà cố xoa dịu ông và hỏi có chuyện gì không ổn.
Cụ ông giận dữ quát cụ bà:
- Cũng là do bà độc hành độc đoán, cấm đoán tôi đủ điều mà ra. Nếu bà không ép tôi khổ sở kiêng cữ ăn uống hút xách chơi bời. Rồi còn bắt tôi ăn chay và tập thể dục cục khổ mỗi ngày thì tôi đã lên đây sớm hơn năm mươi mấy năm nay để hưởng phước rồi! Vợ ơi là vợ, thiệt là oan gia báo đời!!!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.