"Xả" vô cột điện: Người gãy tay, kẻ rách đầu

Sau cuộc nhậu với bạn, anh Đỉnh ở phường 7 (TP Vũng Tàu) chạy xe về nhà. Đến một ngã ba gần nhà, không nhịn được nữa anh bèn tấp xe gần một cột điện bên vỉa hè “xả”.

"Xả" vô cột điện: Người gãy tay, kẻ rách đầu

Đang tận hưởng cảm giác thư thái thì một ô tô đỗ xịch, một thanh niên trong xe bước ra chửi anh Đỉnh vì hành vi bạ đâu tiểu đó. Dù xin lỗi nhưng đang tưng tưng hơi men, anh Đỉnh cãi “có đi vào nhà ai đâu” nên bị thanh niên này dùng roi điện đánh vào đầu.

Vơ được cục đá, anh Đỉnh đập lại. Hậu quả là kẻ bị sứt đầu, người gãy tay. Công an xác định cột điện nơi anh Đỉnh “đi” nằm trước nhà của thanh niên chửi anh.

Công an đã trưng cầu giám định thương tích cả hai bên để có hướng xử lý. Suy cho cùng thì xảy ra vụ việc cũng bởi “trên bảo dưới không nghe” chứ “nghe” để anh Đỉnh ráng chút nữa về tới nhà sẽ không rắc rối với luật pháp như thế này. 

Theo plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.