Vừa mổ ruột thừa, nữ sinh Khmer vẫn quyết tâm đi thi

Vừa mổ ruột thừa, nữ sinh Khmer vẫn quyết tâm đi thi

Điểm thi Trường THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng) là nơi có 368 thí sinh dự thi, trong đó có 200 thí sinh là học sinh dân tộc Khmer.

Trong số thí sinh dự thi  có 1 trường hợp đặc biệt được bạn bè hỗ trợ dìu đến phòng thi, đó là em  Huỳnh Ngọc Hân, vừa  mới mổ ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Trò chuyện nhanh với Ngọc Hân trước lúc vào phòng thi, em cho biết quê ở xã Tân Hưng (huyện Long Phú, Sóc Trăng), học lớp 12 Trường THPT DTNT Huỳnh Cương. 

Đang trong giai đoạn dồn sức lực, tâm trí cho việc ôn thi thì bất ngờ ngày 7/8 em bị đau ruột thừa, phải nhập viện cấp cứu và được các  bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng phẫu thuật.

Vừa mổ ruột thừa, nữ sinh Khmer vẫn quyết tâm đi thi ảnh 1
Em Ngọc Hân (giữa) được bạn dìu đến phòng thi.

Tuy sức khỏe chưa thật hồi phục nhưng với ý chí, nghị lực cao, Ngọc Hân quyết không bỏ lỡ kỳ thi, xin gia đình cho em được đến điểm thi để làm bài như các bạn.

Hết giờ thi em lại trở về Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng để điều trị. Ngọc Hân cho biết, ngày thi thứ nhất em hoàn thành bài thi ở môn Ngữ văn và Toán với kết quả khá khả quan. 

Sáng nay bước vào thi tổ hợp môn KHXH, em cũng thấy thoải mái và tự tin. Kết quả học tập của Ngọc Hân trong lớp xếp loại khá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?