Vụ rơi máy bay: “Cháu còn trong viện là còn hy vọng”

"Tai nạn không may đã xảy ra. Nhiều đồng đội của cháu đã hy sinh. Cháu vẫn còn đang được điều trị trong viện nên gia đình vẫn còn hy vọng".

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các đồng chí bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Quân đội Nhân dân
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các đồng chí bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Mong chờ điều kỳ diệu

Hình ảnh đầu tiên tôi được chứng kiến khi đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) vào chiều 9/7: Đại diện lãnh đạo, ban ngành đoàn thể tỉnh Hà Nam tìm đến để chia sẻ với gia đình và hỏi thăm sức khỏe chiến sĩ Đinh Văn Dương gặp nạn trong vụ rơi máy bay Mi-171 khi đang tập luyện.

Chia sẻ những mất mát của gia đình chiến sĩ vì người con của quê nhà đã không thể tránh khỏi tai nạn sau sự cố, nhưng thông tin những người lính cố gắng hết sức để tránh đâm vào nhà dân, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân đã nói lên tất cả phẩm chất của một quân nhân.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, sinh năm 1983, chiến đấu viên tiểu đoàn 18 đặc công (Trung đoàn 916 Anh hùng) là một trong 3 người bị thương đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. 18 đồng đội của anh đã hy sinh khi chiếc máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật sáng 7/7 tại thôn 11 (xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội).

Tiếp chuyện chúng tôi, những người thân của Trung úy Đinh Văn Dương cho biết, hiện vẫn chưa tiên lượng được tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng gia đình vẫn không nguôi hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến.

“Rất nhiều đồng đội của cháu đã hy sinh. Cháu không thoát khỏi tai nạn nhưng vẫn đang được các y bác sĩ điều trị tích cực với tinh thần cao nhất nên gia đình vẫn còn hy vọng” - Anh Đinh Văn Phòng, chú của quân nhân Đinh Văn Dương chia sẻ.

Anh Phòng cũng đang phục vụ trong quân đội, thuộc Binh chủng Pháo binh. Khi anh báo cáo cháu gặp nạn, lãnh đạo đơn vị cũng tạo mọi điều kiện để anh được nghỉ phép chăm sóc cháu. Anh cho biết, bố của Đinh Văn Dương cũng là người lính cụ Hồ tham gia kháng chiến chống Mỹ. 

“Sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, Dương lớn lên cũng nhập ngũ. Chuyện không may đến với cháu nhưng nó đến khi cháu đang làm nhiệm vụ nên gia đình cũng phần nào vơi bớt băn khoăn” - Anh Phòng nói thêm.

Chị gái của Trung úy Dương thì cho biết, đã được vào thăm em trai, nhưng cũng chỉ nhìn từ xa qua lớp kính nên chưa biết cụ thể em thế nào. 

Từ khi biết tin em gặp nạn, chị cũng như nhiều người người thân trong nhà đều sắp xếp công việc lên Hà Nội túc trực tại Viện. “Giờ chỉ biết cầu mong điều tốt lành sẽ đến với em” - Chị nghẹn lời.

Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

Gia đình Trung úy Đinh Văn Dương cho biết: Sáng nay, người lính đặc công đã có đứa con thứ hai là một bé trai xinh xắn. Vợ của anh Dương là chị Nguyễn Thị Hải đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai người lập gia đình năm 2009 và đã có cô con gái nay đã 4 tuổi.

Từ khi nhập ngũ năm 2003, ít khi anh Dương được về nhà. Lúc tai nạn máy bay xảy ra, chị Hải đang mang thai đứa con thứ hai sắp đến ngày sinh nở. 

Vì nhiều lý do, sáng nay, chị đã đẻ mổ bé trai kháu khỉnh, chỉ tiếc rằng bố cháu bị thương nặng và đang phải điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

“Chúng tôi vẫn chưa biết bé được đặt tên gì. Chắc Dương và Hải cũng đã đặt tên từ trước, nhưng mọi người ở đây có thể chưa biết thông tin” - Anh Phòng chia sẻ. Anh cũng như mọi người hy vọng, anh Dương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hồi phục để gặp con trai.

Anh Phòng cũng cho biết, thông tin về diễn biến sức khỏe của anh Dương vẫn chưa rõ. Nhưng gia đình yên tâm phần nào khi Lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị rất quan tâm. Bệnh viện cũng đang cố gắng hết sức để cứu chữa cũng như tạo mọi điều kiện cho thân nhân. Và đặc biệt là tình cảm người dân dành cho những người lính.

“Tai nạn không mong muốn đã xảy ra, nhưng người dân đánh giá tổ lái và các đồng đội cố gắng xử lý để giảm thiểu hậu quả. Đó là nhiệm vụ song cũng là hành động rất dũng cảm” - Anh Đinh Văn Phòng tự hào về người cháu và đồng đội.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.