Vô tình trúng 200.000 USD trên đường đến buổi hóa trị cuối cùng

Một người đàn ông bị ung thư ruột kết tại Mỹ may mắn giành được thẻ cào xổ số trị giá 200.000 USD trên đường đến buổi hẹn hóa trị cuối cùng.

Khoản tiền thưởng xổ số sẽ phần nào giúp chủ nhân chi trả tiền điều trị ung thư.
Khoản tiền thưởng xổ số sẽ phần nào giúp chủ nhân chi trả tiền điều trị ung thư.

Ronnie Foster, ở Pink Hill, bang Bắc Carolina mua một thẻ cào 1 USD tại trạm xăng ở Beulaville vào tuần trước.

Khi thắng được 5 USD, ông quyết định chi số tiền thắng cược của mình cho một thẻ cào khác, và vào “phút cuối” đã quyết định mua hai vé.

Kết quả, thẻ cào mệnh giá 5 USD thứ hai đã mang về cho ông 200.000 USD.

Ronnie Foster, một nhân viên về hưu của Bộ Giao thông Vận tải, nói: “Tôi thấy tất cả những con số không và tôi như đóng băng. Tôi đã không tin điều đó cho đến khi tôi đưa nó cho nhân viên bán hàng tại quầy để quét. Khi nó hiển thị ‘hãy đi đến trụ sở xổ số’, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không thể tin điều đó”.

Ông Foster nhận được giải thưởng của mình vào thứ Sáu 25/10 tại trụ sở công ty xổ số và sau khi thanh toán thuế, ông mang về nhà 141.501 USD tiền mặt.

Ông nói thêm: “Tôi rất vui vì đây là đợt hóa trị cuối cùng. Chiến thắng này càng khiến đó là ngày may mắn nhất của tôi”.

Ông Foster dự định dùng số tiền thắng cược để thanh toán các hóa đơn y tế của mình: “Tôi có bảo hiểm. Nhưng vẫn còn một số chi phí cần chi trả. Vận may này sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều”.

Ông Foster gặp may mắn với tấm vé Win It All dự kiến sẽ bị gỡ khỏi kệ vào tháng 11 và đó là giải thưởng độc đắc cuối cùng.

Ông Foster được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 1, đã phẫu thuật vào tháng 2 và tham gia hóa trị liệu từ tháng 4.

Theo phunuonline.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ