Vợ lười vì chồng bận đi công tác

Nhân dịp sinh nhật, Sally đã tặng cho bạn thân quyển sách dạy nấu ăn do chính cô biên soạn. 

Vợ lười vì chồng bận đi công tác
[Caption]

Một ngày nọ khi đến nhà cô bạn chơi, thấy quyển sách nằm lăn lóc trong một góc nhà, Sally cố gắng kiềm chế cơn tức giận dò hỏi:

- Này Rosie, cậu có dùng quyển sách dạy nấu ăn tớ tặng hôm sinh nhật không?

Rosie lắc đầu:

- Chưa dùng được cậu ạ, tại chồng tớ đi công tác hơn một tháng rồi.

- Chồng cậu đi công tác thì liên quan gì đến chuyện nấu ăn chứ? À, hay là cậu muốn nấu món mới cho chồng để hâm nóng tình cảm phải không? - Sally cười tinh quái.

Rosie nhún vai:

- Không phải, chẳng là quyển sách của cậu ý, món nào cũng yêu cầu phải rửa bát đĩa sạch sẽ trước khi nấu cả. Mà chồng tớ đi công tác rồi biết phải làm sao đây!

- !?!

******

Hai người bạn gặp nhau:

- Này - một người kể - hồi này hai mắt tớ cứ sưng đỏ cả lên, mà lúc nào cũng cảm thấy mắt ngưa ngứa, gai gai...

- Cậu bị viêm kết mạc rồi...

- Chắc chắn không phải...

- Thế thì tại sao?

- Tại Internet không giới hạn...

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ