Vĩnh Long: Kéo nhau đi xem “quái vật” lạ vằn như cá sấu, đầu như ếch

Cả ngày 12.3.2019, nhiều người hiếu kỳ đến nhà bà Nguyễn Thị Hà (73 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Tam Bình) xem cặp "quái vật" lạ, nhưng không ai biết là con gì.

Vĩnh Long: Kéo nhau đi xem “quái vật” lạ vằn như cá sấu, đầu như ếch
vinh long: am am di xem "quai vat" la van nhu ca sau, dau nhu ech hinh anh 1

Khi thả ra ngoài, cặp sinh vật này vẫn bò như các loài bò sát khác. Hiện vẫn khỏe mạnh, dù có bị tổn thương một chân.

Cặp sinh vật này có hình dáng giống như con sa giông, loại động vật lưỡng cư được nhiều người sưu tầm làm sinh vật cảnh. Con vật có chiều dài khoảng 12cm, thân tròn màu xám, da trơn ướt, đuôi như đuôi lươn, mình có vằn như cá sấu, đầu như ếch, hai bên mang tai có sừng nhỏ.

vinh long: am am di xem "quai vat" la van nhu ca sau, dau nhu ech hinh anh 2

Con vật khi để lên tay vẫn nằm yên.

Bà Hà cho biết, khoảng 6 giờ sáng khi mở cửa nhà bà thấy bên kia đường có con vật nhìn giống thằn lằn, nhưng lớn hơn và màu xám, hiếu kỳ bà đến xem, sau đó bắt về bỏ vô chậu nước. Lát sau, anh Dũng- con bà Hà- đi ra đường, gần nơi bà Hà lượm được con trước thì phát hiện thêm một con cũng giống hệt con bà Hà lượm được.

vinh long: am am di xem "quai vat" la van nhu ca sau, dau nhu ech hinh anh 3

Anh Dũng là người lượm được con thứ hai.

Bà Hà cũng cho biết sẽ thả cặp sinh vật lạ này về thiên nhiên.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?