Sống đẹp giữa mùa dịch Covid-19

GD&TĐ - Sống đẹp là sống chân thành, yêu thương, biết quan tâm giúp đỡ, sẻ chia. Sống đẹp là biết trân trọng những gì mình đang có, biết ghét cái xấu, biết hoàn thiện bản thân để thực hiện cho được ước mơ cuộc đời.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Người sống đẹp không chỉ biết sống cho mình mà còn biết sống cho xã hội, sẵn sàng đem tài năng, công sức đóng góp, cống hiến vì một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Sống đẹp, là cách ta đang thực hành sống giá trị: Tích cực, thiện lành. Không cần phô trương, đánh bóng, nó cứ bình dị, lặng thầm từ những điều rất nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Trong những ngày đại dịch Covid-19 đang hoành hành, chúng ta dễ dàng nhận thấy những nghĩa cử vô cùng cao đẹp của nhiều người từ các tầng lớp, trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong khi ở tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y bác sĩ và lực lượng chức năng đang từng ngày từng giờ thầm lặng, dũng cảm, nỗ lực chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm mong sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thì việc người dân ở nhà, hạn chế tiếp xúc theo chỉ thị là hành động đẹp đẽ nhất.

Ở nhà chống dịch, khoảng thời gian để bản thân mỗi người thắt thêm sợi dây liên kết, gắn bó với gia đình. Ở nhà chống dịch, chúng ta có thời gian dành cho những điều thương yêu, là cách chung tay bảo vệ mình và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Giữa mùa đại dịch, có rất nhiều người đã làm nên những câu chuyện đẹp về tình người, về tinh thần tương thân tương ái. Người nhường phòng, để lại đồ ăn cho người cách ly, người vận động quyên góp ủng hộ chống dịch, người tự giác cách ly để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người… Những hành động ý nghĩa ấy cũng là cách chúng ta đang nắm tay nhau để đẩy lùi đại dịch Covid-19 một cách nhanh nhất.

Mùa dịch, trân quý biết mấy tấm lòng của nhân dân trên mọi miền đất nước. Họ hướng về nơi tuyến đầu chống dịch, hướng về nơi đồng bào mình đang cần bằng tất cả tấm lòng, sẻ chia thương thiết với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Những nghĩa cử cao đẹp luôn là động lực, là hi vọng, là niềm tin để chúng ta hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Câu chuyện của đội ngũ bác sĩ, y tá, những người làm nhiệm vụ chống dịch phải túc trực ngày đêm, không có thời gian được về bên gia đình. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi với con với chồng, vợ; những hộp cơm tiếp sức, những phút giây ngả mình chợp mắt trên ghế đá, bãi cỏ, trong phòng rồi lại vội vã…

Câu chuyện của những người bạn trẻ mang trong mình nhiệt huyết tình nguyện, họ đến với nơi có dịch bằng tất cả sự trải nghiệm và góp sức. Đó là những câu chuyện sẽ chẳng bao giờ vô nghĩa, chẳng thể nào bị lãng quên trong lòng mọi người.

“Anh em cốt nhục đồng bào/Kẻ sau người trước phải hào cho vui”. Chưa bao giờ tình nghĩa đồng bào lại đẹp đẽ, chân thành như lúc này. Những ngày đại dịch, trên khắp mọi miền đất nước, không hẹn mà gặp, không nài nỉ, ép buộc… ai có công góp công, ai có của góp của, mọi người đều một lòng tự nguyện, tự giác bằng tất cả tình yêu thương. Quả thật, chỉ có sự yêu thương mới làm nên những điều ý nghĩa, mới khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.

Một suy nghĩ, một lời nói, một nghĩa cử đẹp chính là động lực giúp chúng ta vững niềm tin yêu vào cuộc sống, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết để có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và chúng ta có quyền tin tưởng rằng, vào một ngày không xa, đại dịch Covid-19 sẽ bị đẩy lùi; cuộc sống sẽ trở lại bình yên, hạnh phúc!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ