Nhạc sĩ Đỗ Phương: Chung tay hướng về quê chống dịch Covid-19

GD&TĐ - MV “Về Kinh Bắc quê Anh” cũng là lời giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Bắc Ninh tràn đầy sức sống trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mang đậm bản sắc văn hóa miền quan họ.

Nhạc sĩ Đỗ Phương.
Nhạc sĩ Đỗ Phương.

Sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, trước tình hình dịch bệnh tràn lan, hình ảnh quê hương xóm làng vắng lặng vì dịch, người dân cùng các y bác sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu đang từng giờ chống lại đại dịch khiến nhạc sĩ Đỗ Phương nhiều trăn trở. Anh đã cùng ê-kíp bắt tay dựng MV “Về Kinh Bắc quê Anh” như một lời tri ân, hướng về quê hương Quan họ đang cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Ca từ của bài hát thiết tha như một câu hỏi, lại như lời mời gọi du khách về với những làn điệu quan họ, miền văn hóa lắng sâu, nhiều trầm tích. “ Em có về quê anh không em? Nhà máy vươn lên từ cánh đồng, em không còn ngô khoai cây lúa, rộn ràng nụ cười nhớ áo tứ thân…”. Bài hát được giọng Baritone truyền cảm của ca sĩ Minh Dũng – Solist chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện.

Giai điệu của “Về Kinh Bắc quê Anh” càng thêm da diết, ngọt ngào với một sự đồng cảm sâu sắc khi ca sĩ cũng là một người con Bắc Ninh, đặc biệt quê hương của ca sĩ Minh Dũng là ở Thuận Thành huyện có nhiều ca nhiễm Covid nhất của tỉnh và đang thực hiện giãn cách xã hội trong đợt dịch Covid hiện nay.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất vốn là cái nôi của một vùng văn hóa lâu đời nên thật dễ hiểu làn điệu, ca từ của dân ca quan họ xứ Kinh Bắc đã thấm đẫm vào tâm hồn nhạc sĩ Đỗ Phương ngay từ nhỏ.

Ca khúc cuốn hút người nghe không chỉ ở phần điệp khúc khá rộn ràng với tiết tấu Pop hiện đại mà bởi giai điệu, ca từ phần đầu bài hát vẫn đúng chất dịu dàng duyên dáng của các liền anh, liền chị xứ Kinh Bắc bao đời nay.

Nói về ý tưởng đã làm nên “đứa con tâm hồn” mình, nhạc sĩ Đỗ Phương chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn giới thiệu đến bạn bè trên mọi miền đất nước một Bắc Ninh thơ mộng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp.

Qua ca từ, dù có thể nhiều người còn chưa có dịp đến tham quan Bắc Ninh thì cũng sẽ nhớ được những địa danh lịch sử văn hóa nổi tiếng như Đền Đô, Văn Miếu, lăng Kinh Dương Vương, chùa Dâu, chùa Phật Tích, chùa Cô Tấm, làng tranh Đông Hồ… Và trong ca từ của bài hát chắc chắn không thể thiếu hội Lim mà ai ai cũng biết.

MV là nỗi lòng của tôi và cũng là điều mãn nguyện nhất khi tôi hoàn thành xong bài hát này về quê hương Bắc Ninh”.

Qua MV “Về Kinh Bắc quê Anh” nhạc sĩ Đỗ Phương, ca sĩ Minh Dũng cùng ekip mong muốn gửi gắm về quê hương Bắc Ninh những tình cảm da diết của những người con xa quê, cùng vững tin và hy vọng rằng với truyền thống văn hóa cách mạng hào hùng, địa linh nhân kiệt ngàn năm vùng đất Kinh Bắc, người dân Bắc Ninh cùng cả nước sẽ sớm vượt qua đại dịch Covid-19, ổn định cuộc sống để Bắc Ninh ngày càng phát triển, là nơi đáng sống và đáng đến tham quan thưởng ngoạn văn hóa, cảnh vật đối với du khách trong và ngoài nước.

Đỗ Phương được biết đến như một nhạc sĩ chuyên viết về hai mảng đề tài chính là mảng thời sự xã hội và tình yêu quê hương đất nước. Nhạc sĩ đã có những ca khúc khá nổi tiếng như “Khúc nguyện cầu miền Trung”, “Khóc cho những dòng sông”, “Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương Người”, “Bình Minh SEA Games”… Anh hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ