Hồ Ngọc Hà bật khóc khi kể chuyện tình trong đêm nhạc "Love songs"

Hồ Ngọc Hà thừa nhận rằng, đêm nhạc dù mang tên “Love songs” nhưng toàn ca khúc buồn đau, day dứt như chính những chuyện tình của cô.

Hồ Ngọc Hà bật khóc khi kể chuyện tình trong đêm nhạc "Love songs"

Nếu như khán giả đã quen với hình ảnh Hồ Ngọc Hà nhảy múa trên sân khấu với những bộ trang phục lấp lánh, sân khấu xa hoa thì trong đêm nhạc “Love songs” diễn ra tối 29/7 tại Hà Nội, khán giả lại thấy được một khía cạnh khác của cô. Sân khấu rộng lớn của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô chỉ có một mình Hà Hồ đứng và hát cùng với ban nhạc. Không màu mè, không nhạc xập xình, sôi động, Hà Hồ đằm thắm hơn với những bản tình ca.

Song, không có một ca khúc nào trong đêm nhạc mang màu sắc vui vẻ, hạnh phúc. Chính Hà Hồ cũng phải thừa nhận rằng, dù mang tên “Love songs” nhưng toàn bộ bài hát đều là những bản tình ca day dứt, đau buồn và đầy những dấu hỏi về chuyện tình cảm. Từ “Em không cần anh nữa”, “Anh cứ đi đi”, “Yêu thương mong manh”, “Đành như thế thôi”, “Xa em”… đến “Tình về nơi đâu”, “Tội lỗi”, “Xóa ký ức”…

Ho Ngoc Ha bat khoc khi ke chuyen tinh trong dem nhac

Hồ Ngọc Hà trong đêm nhạc "Love songs"

Có đến 60% ca khúc trong đêm nhạc này giống với “Love songs” tổ chức tại TP.HCM vào tháng 4 trước đó. Điểm khác biệt là các ca khúc đã được làm mới lại tỉ mỉ, cách phối hợp với gout của khán giả Hà Nội, mang nhiều tính giải trí hơn.

Trong cả đêm nhạc, Hà Hồ tự làm người dẫn chuyện. Mỗi ca khúc là một câu chuyện khác nhau, được nữ ca sĩ dẫn dắt xuyên suốt cả chương trình một cách duyên dáng, dịu dàng. Hà Hồ tự nhận mình là người yêu nhiều, bởi thế cô cũng có rất nhiều những câu chuyện để kể về tình yêu. Từ những cuộc tình dang dở, những đêm “2 đứa nằm cạnh nhau mà… “Sao ta phải lặng im” cho đến khi đã không cần nhau thì “Anh cứ đi đi” rồi để lại trong lòng người ca sĩ một câu hỏi “What is love”.

Ho Ngoc Ha bat khoc khi ke chuyen tinh trong dem nhac

Hà Hồ xúc động kể lại những câu chuyện tình yêu, cuộc sống

Tuy nhiên, do đây là đêm nhạc mà khán giả mua vé vào xem chứ không phải là đêm nhạc mang tính chia sẻ như “Love songs” ở TP.HCM nên Hà Hồ buộc phải chắt lọc hơn trong các câu chuyện, kiểm soát bản thân để không đi quá đà chứ không còn có sự ngẫu hứng như trước. Việc đi theo kịch bản và cũng kể lại một phần những câu chuyện đã kể có đôi khi làm giảm sự hứng thú của khán giả.

Thay vào đó, cô lại cuốn hút người xem bằng biểu cảm phong phú và cách diễn trong từng ca khúc. Có lẽ bởi, âm nhạc của Đức Trí, Thái Thịnh, Nguyễn Hồng Thuận quá hợp với con người cô, với tâm trạng cô nên Hà Hồ rất dễ “phiêu” và đẩy cảm xúc vào ca khúc. Cô cũng tạo được hiệu ứng hình ảnh đẹp trên sân khấu, từ trang phục, tương tác với ánh sáng, hình ảnh chiếu trên đèn LED… nên dù Hà Hồ dù không nhảy nhót vẫn “hút” được ánh mắt của khán giả.

Ho Ngoc Ha bat khoc khi ke chuyen tinh trong dem nhac

Hà Hồ nhiều lần đi xuông giao lưu với khán giả. Cô thậm chí còn bỏ giày, đi chân trần để thoải mái hơn

Ở đêm nhạc này, Hà Hồ đã khắc phục được phần nào nhược điểm hát không rõ lời và kỹ thuật thanh nhạc thiếu ổn định. Việc chỉ đứng và hát cũng giúp cô hoàn thành các ca khúc dễ dàng hơn dù vẫn chưa chạm đến mức hoàn hảo. Chất giọng trầm khàn, có phần nặng nề đặc trưng của Hà Hồ cộng với việc phải nghe liên tục một thể loại nhạc phần nào khiến khán giả cũng mệt mỏi.

Đó chính là lúc, Hà Hồ tung ra những khách mời – Noo Phước Thịnh và Tuấn Ngọc. Đặc biệt là 2 gương mặt hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý là Phạm Hương và Lan Khuê xuất hiện cũng khiến khán bất ngờ. Những câu tung hứng về chuyện tình cảm riêng của Lan Khuê, Phạm Hương và màn song ca với 2 ca sĩ đã giải tỏa “cơn khát” đúng lúc với khán giả.

Ho Ngoc Ha bat khoc khi ke chuyen tinh trong dem nhac

Phạm Hương và Lan Khuê là hai khách mời bất ngờ của đêm nhạc

Hà Hồ tâm sự rằng: “Trong đêm nhạc này, Hà hát rất nhiều về nỗi đau, cống hiến hết tất cả những gì Hà có cho khán giả. Tất cả nỗi đau đó đều rất đau, nhưng Hà tin khi ra về mọi người sẽ mỉm cười trên môi”.

Và quả thật là thế, dù đêm nhạc không hoàn hảo nhưng với những người hâm mộ Hà Hồ và giọng hát của cô thì quả thật đã cảm thấy thỏa mãn. Hiếm khi, người hâm mộ được nghe Hồ Ngọc Hà hát trọn vẹn trong một đêm nhạc, được nghe những chuyện tình cảm đời thường của cô. Người hâm mộ hát theo cô trong những ca khúc nổi tiếng, họ vỗ tay và hét lên những câu cổ vũ, ủng hộ trong suốt đêm nhạc – có lẽ đó là món quà quý giá nhất mà Hà Hồ nhận được với “Love songs”.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ