Đồng nghiệp tiết lộ điều đặc biệt về nữ ca sĩ Phi Nhung

GD&TĐ - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết Phi Nhung là người mẹ luôn chu đáo, chăm sóc và yêu thương các con nuôi dù không cùng máu mủ.

Theo thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời lúc 11h57phút ngày 28/9. Theo hồ sơ bệnh án, Phi Nhung được chẩn đoán gặp biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, suy đa tạng…

Tới trưa 28/9, đại diện gia đình cũng xác nhận nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng chống chọi với Covid-19. Sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu từ ngày 23/9.

Sau khi hay tin nữ ca sĩ qua đời, nhiều anh chị em đồng nghiệp, khán giả đã vô cùng bàng hoàng, đau buồn bởi trước đó có nhiều nguồn tin từ người thân cho biết tình trạng của Phi Nhung đã có chuyển biến tích cực.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ tiết lộ những điều đặc biệt về tính cách của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ tiết lộ những điều đặc biệt về tính cách của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ chia sẻ loạt tin nhắn của anh từng trò chuyện cùng nữ ca sĩ Phi Nhung.

Trong cuộc nói chuyện, nữ ca sĩ đã hỏi nam nhạc sĩ có bài hát nào dành cho Hồ Văn Cường hay cho hai con gái nuôi không.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết Phi Nhung là người mẹ luôn chu đáo, chăm sóc và yêu thương các con nuôi dù không cùng máu mủ của mình.

"Trong mắt em, chị là một ca sĩ luôn cống hiến cho khán giả những bài hát ngọt ngào. 

Một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình, cả những đứa trẻ không cùng máu mủ. 

Chị luôn hỏi em "có bài nào cho Cường không em? Có bài nào cho hai con gái của chị không em?". 

Một người đồng nghiệp lúc nào cũng vui vẻ nhận lời mời hợp tác của đàn em. Em muốn làm gì cứ nói chị, chị tham gia hết. 

Một người chị luôn quan tâm đến em trai, "em thèm ăn chay cứ nói chị kêu bếp làm mang qua cho em nha". 

Một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng vui vẻ và nhân hậu, em chưa từng thấy chị giận dữ, nổi nóng hay thù hận ai.

Em không hiểu được tại sao người ta lại chửi rủa, xỉa xói nói những lời cay độc với một người mà người ta chưa tiếp xúc, chưa làm việc, chưa nói chuyện cùng...

Hôm nay biết chị đã ra đi. Em không tin và không muốn tin là em đã mất đi một người chị! Em muốn lưu lại những ký ức thật đẹp về chị! Chị bình an nhé", nam nhạc sĩ bồi hồi chia sẻ.

Được biết, trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số Bếp ăn từ thiện tại TP Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ