Á hậu Hoàng My hạnh phúc trở thành tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch

GD&TĐ - Sau khi chia tay Phillip Nguyễn, Á hậu Việt Nam 2010 sang Mỹ du học ngành đạo diễn và chọn cho mình lối sống tĩnh lặng, hoàn toàn rời xa showbiz.

Hoàng My là Á hậu Việt Nam năm 2010.
Hoàng My là Á hậu Việt Nam năm 2010.

Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp. Cũng như nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trong Vbiz, Hoàng My tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.

Cô cùng một số người bạn của mình đang hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà. Mỗi ngày, Á hậu Việt Nam 2010 đều bận rộn. Sáng làm thiện nguyện, tối học viết kịch bản, tới khuya lại mang sách ra nghiên cứu.

Sau một thời gian chăm chỉ học hỏi, Hoàng My đã chính thức trở thành một trong những thành viên nơi tuyến đầu chống dịch. Hiện tại, cô đã có thể thực hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho mọi người.

Hoàng My hoạt động thiện nguyện trong thầm lặng.

Hoàng My hoạt động thiện nguyện trong thầm lặng.

Ngày 20/8, Hoàng My cùng các thành viên trong team của mình đã thực hành lấy mẫu xét nghiệm tại Thủ Đức. Cô vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân: “Anh nào lên ngoáy mũi mình cũng khen “Ngoan quá!” “Giỏi quá!” “Hơi đau xíu nha anh”.

Mình ngoáy, nước mắt nước mũi các anh chảy tèm lèm, mình hỏi: “Anh có đau không?”, các anh lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không đau, không đau!”.

Sau hơn 2 tháng được khoác trên mình chiếc áo trắng tình nguyện, Hoàng My thừa nhận, công việc thiện nguyện khiến cô thực sự hạnh phúc, cảm giác giống như là mình đang được nhận tất cả những điều tốt nhất vậy.

“Mong ngày mai, cuộc sống sẽ đưa đến cho mình những người cần sự giúp đỡ, và mình có thể giúp được họ”, Hoàng My nói.

Hiện tại, cô đã có thể thực hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho mọi người.

Hiện tại, cô đã có thể thực hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho mọi người.

Á hậu Việt Nam 2010 chia sẻ thêm: “Đây là một giai đoạn rất khó khăn với mọi người, và cả tình nguyện viên nữa, vì không như lúc đầu mọi người luôn được ăn no, còn giờ bữa có bữa không, thèm trà sữa muốn chết cũng không có mà uống. Trải qua khó khăn cùng nhau, cùng những người nghèo ngoài đường, cùng đất nước, đồng bào, mình thấy thương mọi người nhiều lắm”.

Trước khi trở lại Việt Nam, Hoàng My từng có một thời gian sinh sống tại Israel, một nơi hay xảy ra xung đột. Đó cũng là lý do cô trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn.

Hoàng My nói: “Tôi không sợ chết. Những trải nghiệm ở Isreal khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Tôi có dự định đi tình nguyện đã lâu nhưng quyết định chỉ trong một đêm”.

Đủ trưởng thành, Hoàng My nhận ra cô là người sống ở thực tại, không muốn nghĩ tới điều gì quá xa xôi. Khi được hỏi về lý do rời bỏ showbiz để lựa chọn một cuộc sống bình thường, Hoàng My cho biết, thay vì chăm chút quá nhiều cho vẻ bề ngoài thì cô muốn được lăn lộn, được trải nghiệm nhiều hơn.

“Tôi sống một mình, chăm tập thể dục nên tôi có sức khỏe. Đủ khỏe tôi mới không ngại đăng ký làm tình nguyện viên. Mình đóng góp công sức nhỏ bé để có thể bảo vệ người khác, cũng là gián tiếp bảo vệ gia đình mình”, Hoàng My nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ