Tưởng “nuốt trôi” 18 tỷ tiền bảo hiểm: Bí thư xã giết cháu thế thân

Tưởng “nuốt trôi” 18 tỷ tiền bảo hiểm: Bí thư xã giết cháu thế thân

Giết người tạo hiện trường giả

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án mạng giết người rồi tạo hiện trường giả tại Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nor, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Tại cuộc họp báo, Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nợ số tiền lớn khi kinh doanh online cà phê trên mạng. Ông Minh đã lên kế hoạch mua bảo hiểm và tạo hiện trường giả về vụ cháy xe, với thi thể biến dạng nhằm lấy tiền bảo hiểm.

Từ ngày 27/4 ông Minh đã bắt đầu chuẩn bị để gây án. Minh mua một chiếc xe máy cũ rồi mang gửi tại nhà một người dân gần hiện trường vụ án. Đến ngày 3/5, mua 3 can dầu, 1 can xăng tổng cộng 120 lít để trên xe ô tô của mình.

Do có rẫy tại huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) nên cuối tuần, ông Minh lại điều khiển xe sang thăm. Chiều tối 3/5, khi đi thăm rẫy, ông Minh đã đến nhà rẫy của Trần Nho Vương (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - cháu vợ ông Minh) đang ở rẫy và làm thuê tại thôn 5 (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để uống bia.

Sau khi uống bia cùng người cháu, ông Minh ở lại ngủ cùng. Đến khoảng 0 giờ ngày 4/5, ông Minh đã dùng một chiếc búa rìu đánh anh Vương tử vong. Sau đó, ông Minh đưa thi thể của nạn nhân lên xe của mình chở đến Quốc lộ 28 (thuộc bon BNơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) rồi chủ động tông vào cột mốc bên đường.

Sau đó, ông Minh dùng xăng và dầu đã mua từ trước đốt xe ô tô, rồi đi bộ về nơi ông Minh đã gửi xe máy trước đó lấy xe rồi bỏ trốn xuống Bình Phước.

Tại buổi họp báo, Đại tá Mười nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ xảy ra tại Việt Nam. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm vì đang là Bí thư Đảng ủy xã, trước đó là Chủ tịch xã.

“Do đối tượng tham gia sàn cà phê trên mạng, nợ nần rất lớn. Vợ đối tượng cũng đang nợ nần rất nhiều. Chính vì điều này mà đối tượng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, giết cháu của vợ mình”, Đại tá Mười nói.

Nạn nhân là người đối tượng rất thương

Tưởng “nuốt trôi” 18 tỷ tiền bảo hiểm: Bí thư xã giết cháu thế thân ảnh 1
Bí thư xã giết người rồi tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm.

Cũng theo Đại tá Mười, đối tượng nói rất thương người cháu này. Vì người này đã từng nấu cơm cho đối tượng ăn rất nhiều lần, cùng ăn, cùng ngủ khi Minh sang Đắk Nông thăm rẫy.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn, không để lại bất cứ dấu tích gì, không liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, Minh vẫn theo dõi camera của gia đình và mua một sim khác để giả danh là bạn của bố nhắn tin cho con để khuyên nhủ, động viên con lo toan việc gia đình.

Trước khi quyết định giết người cháu, Minh đã tính toán việc vào nghĩa địa, đào một cái xác để làm vật thế thân. Minh đã vào nghĩa địa giữa đêm để đào một ngôi mộ mới chôn cách đó một tuần. Tuy nhiên, khi đào đụng quan tài thì dừng lại vì quá mệt. Và sau đó là nảy sinh ý định giết anh Vương để thế thân nhằm trục lợi bảo hiểm.

“Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ xác định có hay không sự tiếp tay trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Nếu có sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại tá Mười nói.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn bon BNơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), người dân phát hiện một chiếc ô tô bán tải BKS: 51C-715-70 bị cháy rụi, bên trong xe có 1 thi thể bị cháy đen, biến dạng.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường. Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định vụ cháy xe này có dấu hiệu của một vụ án mạng, giết người rồi dựng hiện trường giả.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định ông Minh có liên quan đến vụ án nên tiến hành truy bắt. Cho đến ngày 10/5, Minh đang lẩn trốn tại Bình Phước thì bị bắt giữ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ