Trường ĐH Mở Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gần 1.000 sinh viên "mắc kẹt" tại Hà Nội

GD&TĐ - Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại khiến 919 sinh viên của Trường ĐH Mở Hà Nội không thể về quê, nhiều sinh viên thiếu thốn nhu yếu phẩm.

TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng cùng đoàn công tác đến tận nơi cứu trợ sinh viên.
TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng cùng đoàn công tác đến tận nơi cứu trợ sinh viên.

Thực hiện Chương trình “Thầy, Cô giúp học trò – Bạn giúp bạn”; nhà trường đã mua gần 5 tấn gạo, 900 thùng mỳ tôm, 200 hộp bánh, 1.200 chai nước, 700 chai dầu ăn, 1.300 gói xúc xích ăn liền, 200 gói gia vị, 2000 khẩu trang, tổng trị giá gần 300 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ sinh viên.

TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, 20 thầy, cô giáo chia làm 10 tổ sẽ trực tiếp đến động viên, tặng quà cho sinh viên bị “mắc kẹt” có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên các quận, huyện của TP Hà Nội. Theo đó, 919 sinh viên được hỗ trợ đợt này sẽ nhận được nhu yếu phẩm trước ngày 16/8.

“Chúng tôi hy vọng, chương trình đồng hành “Thầy, Cô giúp học trò – Bạn giúp bạn” sẽ giúp các sinh viên có thêm động lực vượt qua đại dịch. Các sinh viên khó khăn khác trên mọi miền của Tổ quốc cũng đã, đang và tiếp tục được Nhà trường hỗ trợ” – TS Nguyễn Minh Phương chia sẻ.

Công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm được các thầy, cô giáo nỗ lực chuẩn bị trong đêm
Công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm được các thầy, cô giáo nỗ lực chuẩn bị trong đêm

Lãnh đạo Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, trong gần 1000 sinh viên bị mắc kẹt, nhiều em ở trọ tại các huyện ngoại thành như: Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Trì… nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhu yếu phẩm.

Nguyễn Văn Nam – sinh viên Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin cho biết, mục đích ở tại Hà Nội của Nam để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Nam không thể trở về quê, không việc làm, không thu nhập khiến cuộc sống của nam sinh này càng trở nên khó khăn.

“Em không nghĩ mình bị mắc kẹt ở xa trung tâm vậy mà thầy, cô vẫn tìm đến tận nơi để hỗ trợ. Thật sự em chỉ biết nói cảm ơn và trân quý những việc làm ý nghĩa như thế này” – Nam xúc động khi nhận được nhu yếu phẩm.

Sinh viên Nguyễn Văn Nam nhận hỗ trợ từ Nhà trường
Sinh viên Nguyễn Văn Nam nhận hỗ trợ từ Nhà trường

Đỗ Thị Thu Hiền - sinh viên năm 3 Khoa Tiếng Anh đang “mắc kẹt” tại khu trọ An Khánh, huyện Hoài Đức cho hay, chỗ em trọ đang bị phong toả, không ra ngoài mua đồ được, trong khi số tiền dành dụm của em cũng đã gần hết.

“Món quà thiết thực của nhà trường sẽ giúp em rất nhiều trong dịp này. Mong cho dịch qua thật nhanh để mọi hoạt động trở lại bình thường, thầy, cô bạn bè được gặp lại nhau tại giảng đường đại học” – Thu Hiền bộc bạch.

Bí thư Đoàn trường Lê Mạnh Hùng kết thúc hoạt động hỗ trợ ngày 15/8 lúc 21h tại An Khánh, Hoài Đức
Bí thư Đoàn trường Lê Mạnh Hùng kết thúc hoạt động hỗ trợ ngày 15/8 lúc 21h tại An Khánh, Hoài Đức

ThS Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, dịch bệnh có ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội, nhưng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nhiều đoàn viên, sinh viên của Trường đã đóng góp tích cực nhu yếu phẩm, cũng như tiền mặt để hỗ trợ các bạn của mình đang gặp khó khăn.

“Điều đó khiến chúng tôi thật sự xúc động; bởi các em đã biết chia sẻ khó khăn với bạn bè, rộng hơn là trách nhiệm của công dân, của tuổi trẻ với cộng đồng xã hội” - ThS Lê Mạnh Hùng nói.

Ttrước đó, gần 700 sinh viên khó khăn đã được Trường ĐH Mở Hà Nội hỗ trợ với các mức: 50% học phí; 1 triệu đồng tiền mặt; nhu yếu phẩm. Tổng số tiền hỗ trợ sinh viên từ khi có dịch Covid-19 khoảng 1,8 tỷ đồng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, lãnh đạo Trường, các cố vấn học tập còn thường xuyên gọi điện thăm hỏi để kịp thời động viên tinh thần và nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa bàn nơi sinh viên cư trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ