Trung Quốc: Cháy, nổ nhà máy lọc dầu làm hơn 250 người thương vong
Theo dõi báo trên
Tân Hoa xã đưa tin, đã xảy ra một vụ cháy tại nhà máy lọc dầu tại thủ phủ Lam Châu của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc trong sáng nay. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.
Ảnh minh họa: Diễn tập cứu hỏa tại nhà máy lọc dầu ở Lam Châu năm 2011 (ảnh: Telegraph).
Theo báo cáo nhanh, ngọn lửa bùng phát vào lúc 8 giờ 39 phút sáng (theo giờ địa phương) do rò rỉ dầu ở phần chưng cất. Hiện ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội.
Nhà máy lọc dầu này thuộc chi nhánh hóa dầu Lam Châu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).
*Trong khi đó, tại tỉnh Giang Tô, một vụ nổ nhà máy vào sáng thứ bảy vừa rồi đã cướp đi sinh mạng của 75 người. Theo tin mới sáng nay, có tổng số 185 người bị thương. Nguyên nhân của vụ nổ được cho là do lỗi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.
GD&TĐ - Tướng về hưu của Pháp Dominique Delavard mới đây đã tuyên bố rằng, vào cuối năm nay Ukraine sẽ ký mọi thứ Nga yêu cầu sau khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi.
GD&TĐ - Việc hoán cải tên lửa đạn đạo liên lục địa thành tên lửa phóng vệ tinh không xa lạ với Nga, khi họ đã thành công trong quá khứ với loại SS-18 Satan.
GD&TĐ - Sự thống trị bầu trời và mặt đất của quân đội Nga đang mang lại những chiến thắng to lớn cho quân đội nước này đang chiến đấu ở các mặt trận Ukraine.
GD&TĐ -Bó Lầm không chỉ thiếu nước mà còn thiếu cả tình cảm gia đình khi những đứa trẻ phải xa bố mẹ, khiến đường đến trường của các em mịt mù như sương sớm.
GD&TĐ - Trên hành trình giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, trước mắt đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 30% mức phát thải khí metan so với năm 2020.
GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.
GD&TĐ - Bất ngờ gặp giông lốc, chiếc thuyền chở 6 người bị lật trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), làm 4 người mất tích, 2 người bơi được vào bờ.
GD&TĐ - “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là diễn đàn được nhiều trường học ở ĐBSCL mở ra để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HS.