Trong lễ tiễn đưa, nhiều tiếng khóc nghẹn ngào thương tiếc những người thân, đồng đội của mình. Trong số 18 chiến sĩ hi sinh, phần lớn đều có tuổi đời còn rất trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ, có chiến sĩ còn chưa kịp về ra mắt người yêu.
Khi ban tang lễ bắt đầu làm lễ truy điệu, trời Hà Nội đang nắng gắt bất ngờ đổ mưa lớn. Hàng ngàn người tham dự lễ tiễn đưa 18 liệt sỹ tại nhà tang lễ đều khóc.
Ngoài cổng, thanh niên tình nguyện xếp thành hàng dài để giữ an ninh trật tự. Trong đám đông xếp hàng chờ viếng, có những người dân không quen biết cũng đến tiễn đưa các anh.
Ngoài nhà tang lễ, dọc các tuyến phố gần đó có rất nhiều người dân đứng tiễn biệt. Họ đội nắng rồi lại đội mưa chờ đoàn xe đưa linh cữu đi qua.