Trở về từ U23 châu Á, U23 Việt Nam được người hâm mộ chào đón

Trở về từ U23 châu Á, U23 Việt Nam được người hâm mộ chào đón

Lúc 21h50 ngày 17/1, hơn một nửa số cầu thủ của U23 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau khi tham dự giải U23 châu Á 2020. Tuy nhiên mãi tới 22h30, toàn đội mới lấy xong hành lý.

 

Chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội đã bị trễ hơn nửa giờ đồng hồ so với dự kiến, thời tiết giá rét 15 độ C tại thủ đô Hà Nội khác hoàn toàn so với vài giờ trước đó ở Thái Lan khiến nhiều cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi.

 

Dù đã khuya, các CĐV ở Hà Nội vẫn tỏ ra nhiệt tình, không ngại trời lạnh để tập trung ở sân bay Nội Bài đón đội tuyển.

 

Trong chuyến bay thẳng từ Bangkok về Hà Nội chỉ có 16 cầu thủ U23, số cầu thủ còn lại cùng ban huấn luyện bay từ Bangkok về TP.HCM rồi sau đó nối chuyến về Hà Nội và hạ cánh lúc 23h47.

 

Như thường lệ, ngôi sao của đội tuyển là Quang Hải nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

 

Thủ thành Bùi Tiến Dũng tỏ ra khá buồn, anh đã có phong độ không được tốt tại giải U23 châu Á năm nay dẫn đến bàn thua trước U23 Triều Tiên trong trận đấu hôm qua.

 

Không giành được quyền đi tiếp, thậm chí xếp ở vị trí bét bảng sau chuỗi 3 trận không thắng, đây là giải đấu thất bại đầu tiên của bóng đá Việt Nam từ SEA Games 29.

 

Chuyến bay chở ông Park Hang-seo và ban huấn luyện hạ cánh lúc 23h47 tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài, trễ hơn 1 giờ đồng hồ so với dự kiến,

 

Chỉ có rất ít người hâm mộ ra sân bay đón vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam và ban huấn luyện.

 

Trả lời họp báo, sau trận đấu HLV Park Hang Seo đã không giấu được sự thất vọng, hụt hẫng. "2 năm trước, chúng tôi là á quân châu Á, nhưng năm nay, chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như mong muốn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này, ước gì kết quả đã có thể tốt hơn".

Theo zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ