Ước mơ bình dị của cậu học trò mắc bệnh hiểm nghèo

GD&TĐ - Nguyễn Trần Quốc Thắng - HS lớp 7C9, Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là cậu bé khỏe mạnh, khôi ngô, có tính tự lập.

Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền thăm em Nguyễn Trần Quốc Thắng và gia đình.
Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền thăm em Nguyễn Trần Quốc Thắng và gia đình.

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, khi bao ước mơ, kỳ vọng về tương lai tốt đẹp còn ấp ủ, không may căn bệnh ung thư xương quái ác ập đến với em. 

Cậu học trò ngoan hiền

Khuôn mặt thất thần, hai mắt trũng sâu, ngấn lệ, anh Nguyễn Quốc Khánh (bố của Quốc Thắng) cho hay: Đến bây giờ gia đình vẫn chưa thể tin Thắng mắc căn bệnh quái ác. Bởi từ nhỏ, cháu luôn khỏe mạnh, hiếu động, ba mẹ không mấy khi bận lòng về sức khỏe của con trai. Nhìn con lớn khôn mỗi ngày, vợ chồng tôi luôn động viên nhau chịu thương, chịu khó làm ăn, kiếm tiền nuôi con.

Không chỉ giỏi văn hóa, Quốc Thắng được thầy cô, bạn bè quý mến bởi tính tình vui vẻ, cởi mở, tích cực tham gia các phong trào thể thao, văn nghệ của trường. Thời điểm phát hiện bệnh, Thắng là thành viên đội bóng đá của lớp đang thi đấu giải cấp trường.

Anh Khánh kể, cách đây vài tháng, Quốc Thắng thường kêu đau chân, nhất là phần xương ống đồng đoạn gần mắt cá chân phải. Đến đầu tháng 10, sau một trận đấu bóng trong mùa giải cấp trường, Thắng thấy chân phải đau và sưng to. Gia đình đưa con đi khám ở nhiều nơi, đến khi sang Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ chẩn đoán Thắng bị ung thư xương (Osteosarcoma).

Con trai phải đối diện với căn bệnh tử thần, vợ chồng anh Khánh quặn thắt ruột gan. Gia cảnh khó khăn, tương lai của con mịt mờ phía trước, khiến anh Khánh nhiều đêm thức trắng âu lo.

Đến nay, Quốc Thắng đã được truyền hóa chất đợt 1, chuẩn bị phẫu thuật và tiến hành xạ trị kết hợp. Thắng hồn nhiên, ngây thơ và ham học, nên mỗi khi từ bệnh viện về,  em lại xin bố mẹ cho đến trường đi học.

Em Nguyễn Trần Quốc Thắng dù bị bệnh nhưng vẫn lạc quan tại Bệnh viện K.
Em Nguyễn Trần Quốc Thắng dù bị bệnh nhưng vẫn lạc quan tại Bệnh viện K.

Ước mơ bình dị

Hoàn cảnh gia đình Quốc Thắng rất khó khăn. Cả nhà sống chung trong căn nhà nhỏ, trong ngách tại đường Thiên Lôi, quận Lê Chân. Bố mẹ Thắng là lao động tự do. Bao năm tằn tiện, anh Khánh mua được chiếc xe ô tô để chạy taxi, nguồn thu nhập chính của gia đình trông chờ vào công việc chạy xe của anh Khánh. Khi con trai mắc bệnh, vợ chồng anh Khánh bàn nhau bán nhà, bán xe để chạy chữa cho con với hy vọng “còn nước còn tát”.

Biết mình bị bệnh nhưng Thắng rất kiên cường, nghị lực, em thường hay cười vui động viên bố mẹ. Chia sẻ về những dự định sắp tới và ước mơ tương lai, Quốc Thắng nói: “Em mong sớm khỏe lại để đi học cùng bạn bè. Ước mơ sau này sẽ có công việc ổn định phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống, bớt khó khăn”.

Sắp tới, Quốc Thắng sẽ bước vào ca mổ lần thứ 2 và lần trị liệu kế tiếp. Theo chia sẻ của gia đình, lần phẫu thuật này rất quan trọng để các bác sĩ quyết định có có thể giữ được cho em đôi chân toàn vẹn hay không. Vì thế, không chỉ lo cho sức khỏe Thắng, vợ chồng anh Khánh còn vất cả ngược xuôi, lo toan viện phí cho con.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền chia sẻ, ngày 9/12, khi biết tin em Quốc Thắng về nhà sau đợt trị liệu đầu tiên, Ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm, động viên em. Sắp tới, nhà trường tổ chức lễ phát động kêu gọi cán bộ GV, nhân viên, HS và phụ huynh ủng hộ em. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.