Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD

Một ngày cuối tuần, cả trăm mèo cưng đã quy tụ về một quán cà phê ở Q.10, TP.HCM vui chơi, thi đấu, giao lưu,... Nhiều con mèo có giá lên đến hàng nghìn đô khiến ai nấy cũng phải trầm trồ!  

Cả trăm mèo cưng cùng nhau tụ họp. Ảnh: Hoài Nhân.
Cả trăm mèo cưng cùng nhau tụ họp. Ảnh: Hoài Nhân.
Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 1

"Offline Cat Fanciers" là sự kiện do Hội Cuồng Mèo tổ chức hàng năm, đến nay đã là lần thứ 5. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 2

"Mục đích của sự kiện là tạo sân chơi bổ ích dành cho những người yêu mèo, đồng thời truyền đi thông điệp"Mèo là bạn, không phải là thức ăn".

Sự kiện quy tụ trên dưới 500 người tham gia ở khắp nơi, từ TP.HCM và các tỉnh đến để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo, trải nghiệm các dịch vụ thú cưng cũng như được thăm khám sức khỏe miễn phí cho mèo cưng của mình", anh Nguyễn Hồng Nhân, Trưởng Ban tổ chức, cho biết. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 3

Hào hứng mang mèo cưng đến giao lưu từ rất sớm. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 4

Người mẫu trẻ Thiếu Lan cũng tham gia, hào hứng kể câu chuyện về mèo cưng mình nhặt được. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 5

Sự kiện thu hút bởi những hoạt động thú vị, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người "choáng váng" trước những mèo cưng giá "khủng". Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 6

Chú mèo tên Xoài chỉ mới có 7,5 tháng tuổi đã nặng 7 kg! Giống Maine Coon này khi trưởng thành có thể nặng đến 13 kg.

"Mình nhập bé từ Nga với giá 3.000 USD. Ở nhà mình còn nuôi cả đàn mèo cùng giống này cơ, nhưng không dắt đi hết được. Đặc điểm của loại này là rất bám chủ, hệt như chó vậy. Nó chỉ trung thành với một chủ từ nhỏ, nếu để nó cho người khác nuôi, có thể nó sẽ chết đấy", anh Phạm Nguyễn Trung Thiên (24 tuổi, ngụ Bình Dương), chủ nhân chú mèo, chia sẻ. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 7

Một mèo cưng giống Sphynx Bambino (mèo không lông Ai Cập) được anh Nhơn Võ (50 tuổi, ngụ Q.11) nhập về với giá 2.800 USD, tính cả phí vận chuyển là 3.200 đô. Mèo chuẩn dáng, vóc hình khỏe mạnh nên được anh đặt tên là Hecquyn. Anh hiện đang sở hữu tổng cộng 5 chú mèo cùng giống. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 8

2 chú mèo giống Ragdoll của anh Hùng Trần (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) xuất hiện khiến mọi người phải trầm trồ với đôi mắt xanh biếc đặc trưng.

"Bé nhỏ là Dona, 4 tháng tuổi, nhập từ Ba Lan với giá 112 triệu. Bé lớn là Candy, 7 tháng tuổi, nhập từ Nga với giá 85 triệu. Candy từng đoạt giải nhất Pet Junior ở Nga", anh tự hào. 

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 9

Còn đây là những gương mặt xứng đáng cho giải... "khó tính nhất năm"!. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 10

Ơ, sân chơi mèo mà lại có thỏ xuất hiện ư?. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 11

"Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu?". Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 12

Một chú mèo Anh lông ngắn tên Chôm vừa tròn 15 tháng tuổi. "Mình mua Chôm từ người quen, là mèo phối giống tại Việt Nam nên chỉ có giá 2,8 triệu thôi. Loại này có giấy tờ đầy đủ phải hơn 40 triệu/con", chị Phương Trân (21 tuổi, ngụ Q.3) cho biết. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 13

"Sen" ơi, mình đi đâu thế?. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 14

"Bé" Búp của anh Mapo (22 tuổi, ngụ Q.3) thuộc giống mèo Xiêm với đặc trưng là màu lông trắng và các chóp mũi, tai, ngón chân đen. Càng lớn, màu đen càng đậm và lan rộng. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 15

"Đợt này về chắc nuôi chó quá, chứ nuôi mèo toàn leo lên đầu lên cổ thế này thì...", chủ nhân bất lực. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 16

Khu vực soi tai vàtư vấn sức khỏe cho mèo cưng. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 17

Phần thi"xác ướp mèo"khiến mọi người cười nghiêng ngả. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 18

Rất nhiều các họa động dành cho mèo cưng như The Mummy Cat, The Escaping Cat, The Running Cat,... Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 19

Nghe tư vấn về các sản phẩm dành cho thú cưng. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 20

Bắt quả tang "hoàng thượng" và "hoàng hậu" tình tứ giữa đám đông. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 21

Nhiều người thích thú ẵm thử giống mèo không lông, vì da chúng rất mềm mại và ấm. Chủ nhân cho biết, 2 chú mèo này có giá đến 15 triệu đồng/con. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 22

Mèo Anh lông dài có vẻ phổ biến trong sự kiện. Tuy nhiên, chú mèo tên Tom của anh Nolan (27 tuổi, quốc tịch Campuchia) rất đặc biệt vì có một mắt xanh, một mắt vàng. Ảnh: Hoài Nhân.

Người Sài Gòn đổ xô đi xem những con mèo nghìn USD - ảnh 23

"Boss" và "Sen" đều dịu dàng như nhau nhỉ?. Ảnh: Hoài Nhân.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.