Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp

Từng rất ghét nhau, nhưng tình yêu đến như duyên phận se duyên họ thành một cặp trời sinh.

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp

Chuyện tình của cặp đôi Nguyễn Thị Phương Khanh, Lê Hữu Thọ (cùng sinh năm 1990, ởTPHCM) cũng là câu chuyện tình ngọt như kẹo.

Chuyện tình ghét hóa yêu từ những lần đón đưa

Phương Khanh miên man kể về chuyện tình của mình với dòng kí ức khi mới quen chàng: “Hai đứa mình quen nhau thật ra cũng là một cơ duyên rất lạ. 

Năm mình chọn trường học đại học thật ra không định chọn trường quá xa nhà, nhưng rốt cuộc lại chọn trúng trường học ở gần nhà anh ấy cách nhà mình đến 15 km”. Và chuyện tình cặp đôi cùng lớp nên duyên nhờ điều bất ngờ đó.

Khi ấy, trong mắt Phương Khanh, Hữu Thọ là chàng trai lạnh lùng, chảnh chọe cực đáng ghét. Tình cờ trong buổi tập trung đầu năm, hoạt náo viên tổ chức trò chơi, có một bạn nam cao cao, ốm ốm xung phong lên tham gia. 

Bạn trai đó không ai khác chính là anh chàng Hữu Thọ. Sau khi chàng hoàn thành phần chơi của mình còn bày thêm trò chơi mới và bắt những người khác lên tham gia, một trong số đó tình cờ lại trúng ngay cô nàng Phương Khanh.

Sau lần đó thì ấn tượng đầu tiên của Phương Khanh với chàng sinh viên kia là "thấy hơi ghét ghét rồi đó".

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Những hình ảnh hạnh phúc bình dị của cặp đôi này.

Tình cờ bạn nam mà nàng hơi ghét ghét đó lại học chung lớp. Nàng được chọn làm bí thư của lớp còn chàng là thành viên hoạt động sôi nổi các phong trào. Cứ mỗi lần gặp nhau là y rằng gây lộn, tranh luận chí chóe. 

Tuy nhiên, vì công việc lớp mà cả 2 phải trao đổi thường xuyên qua Yahoo khiến tần suất trò chuyện "trên cả bình thường". Ban đầu chủ đề là chuyện trường lớp, sau đó đến cả những câu chuyện “vu vơ” cũng được kéo vào trong mỗi buổi tám cùng nhau. Dần dần từ đó, status của cặp đôi này được chuyển hóa từ cảm xúc “hơi ghét ghét” thành “hơi mến mến” hồi nào không hay.

Do trường học khá xa nhà nên Phương Khanh thường xuyên gặp khó khăn trong việc đến trường. Sau một lần trò chuyện và nghe nàng than thở, dù phải đi ngược đường nhưng chàng đã ngỏ ý chủ động đến đón nàng đi học ở bến xe bus và cũng đều đặn đưa về lại sau mỗi giờ tan trường. Tình cảm cứ vậy lớn dần hơn nhờ những lần đón đưa.

Cặp đôi chia sẻ kỉ niệm lời tỏ tình cũng bình dị, nhẹ nhàng như vậy. Một ngày đẹp trời, chàng hẹn nàng ở quán trà sữa với lời nhắn nhủ "có chuyện vui lắm". 

Nàng tất bật đến nơi và sau khi uống cốc cà phê phải để nàng ép mãi chàng mói bẽn lẽn bật mí chuyện vui muốn kể. Nhưng chàng cũng chỉ dám bộc bạch qua những kí tự tin nhắn điện thoại: "Hình như tui thích bạn rồi đó".

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Hành trình mỗi ngày đến trường nên duyên câu chuyện tình yêu đẹp.

Dịp lễ Valentine ngay sau đó, chàng chạy xe xuống nhà nàng mang đến 1 món quà và chiếc thiệp do chính tay mình làm.Trong tấm thiệp handmade khá xinh là lời tỏ tình kèm theo "tối hậu thư" với nội dung "Tui cho nửa tháng trả lời đó nha!". 

Sau đó, cô nàng còn thường xuyên nhận được những tin nhắn ngọt ngào quan tâm hằng ngày từ chàng chai kính cận. Nửa tháng sau, cả hai đã chính thức “tay trong tay”.

Hành trình 6 năm yêu nhau và cái kết “Em làm dâu má anh nha!”

Quãng thời gian yêu 4 năm sinh viên cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. 2 năm sau ngày ra trường, tròn 6 năm bên nhau, cả hai bắt đầu tìm được những công việc ổn định và bắt đầu nghĩ đến việc gắn kết với nhau lâu dài hơn. 

Suốt những năm tháng yêu nhau, tài sản yêu quý của nàng có lẽ cũng chính là những món quà mà chàng đã tự tay thiết kế dành tặng người yêu mỗi dịp đặc biệt.

Hành trình 6 năm yêu cũng không ít những thăng trầm. Không ít lần mâu thuẫn cãi vã nhưng dường như cả hai chẳng bao giờ giận nhau quá 2 ngày. 

Vì dù có cãi nhau gay gắt thế nào thì chỉ qua đêm đến sáng là chàng đã nhắn tin, gọi điện chọc cười người yêu như không có chuyện gì. Dường như đó cũng là bí quyết "giữ lửa" hạnh phúc của cặp đôi này. 

"Nghệ thuật" giải quyết mâu thuẫn của chàng là luôn cười trừ và có câu cửa miệng "Trời, anh hay quên lắm. Mình giận nhau gì vậy? Anh không nhớ nữa” kèm theo vẻ mặt ngây ngô.

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới sau 6 năm yêu nhau.

Phương Khanh chia sẻ kỉ niệm cầu hôn khó quên với câu nói đáng yêu của ông xã: "Em, làm dâu má anh nha!". Dễ thương như thế ai dám làm chàng buồn. Sau lời cầu hôn là một bộ ảnh cưới đẹp như mơ ở Đà Lạt đã “ra lò” với vô số những kỉ niệm đáng nhớ.

Tháng 4/2015 vừa qua, cặp đôi quyết định về cùng 1 nhà “góp gạo thổi cơm chung”. Hai vợ chồng bắt đầu thích nghi cuộc sống gia đình với nhau, mặc dù ai cũng có việc làm riêng và cũng khá bận rộn. 

Cặp đôi chia sẻ họ cũng gặp phải tình huống stress trước hôn nhân. Nhờ sự lắng nghe, sẻ chia và đồng cảm giúp đôi vợ chồng trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Phương Khanh và Hữu Thọ cho biết sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa để chào đón thành viên mới của gia đình trong tương lai.

Cùng ngắm bộ ảnh cưới lung linh của cặp đôi này:

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Chuyện yêu ngọt ngào của cặp đôi cùng lớp ‘em làm dâu má anh nha

Ảnh: Friday Studio

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.