“Áo xanh” tình nguyện "tiếp lửa" thí sinh

GD&TĐ - Động viên, vỗ tay chúc mừng thí sinh, hào hứng như chính mình đang tham gia kỳ thi quan trọng,... là những gì mà tình nguyện viên dành cho các thí sinh.

Giữa trời nắng gay gắt, hay cơn mưa tới, tình nguyện viên thủ đô xếp thành hàng dài động viên thí sinh.
Giữa trời nắng gay gắt, hay cơn mưa tới, tình nguyện viên thủ đô xếp thành hàng dài động viên thí sinh.

Tại Hà Nội, 2 ngày thi, thí sinh vừa chịu cái nắng gắt, lại thêm cơn mưa rào. Trong điều kiện thời tiết ấy, áo xanh tiếp sức mùa thi luôn động viên các em, cùng dàn hàng vỗ tay chúc mừng thí sinh mỗi khi kết thúc một môn thi.

Giữa trời nắng gay gắt, hay cơn mưa tới, tình nguyện viên thủ đô xếp thành hàng dài, không ai bảo ai, vỗ tay đầy hào hứng khi những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Họ không chỉ truyền lửa cho thí sinh vào phòng thi, họ còn là những người anh, chị động viên các em sau khi làm bài xong với mong muốn, nếu em nào có buồn vì chưa làm tốt cũng không phải lo lắng, bởi các em đã cố hết sức.

Màu áo xanh ấy khiến những người đi qua đường không khỏi thán phục. Giữa thời tiết ngoài trời 39 độ C trong ngày thi đầu, ai cũng lo đi tránh nắng, còn họ.. đi lo cho mọi người.

Áo xanh ấy lo cho thí sinh vào phòng thi quên đồ, họ lo cho các sĩ tử không có nước uống, quạt mát. Họ giúp các em nếu chẳng may có em nào quên khẩu trang, chưa sát khuẩn tay, và họ lo cho cả bố mẹ các em ngồi đợi con ngoài trời, làm sao để đảm bảo an toàn chống dịch.

Rồi ngày thứ 2 mưa lớn, họ lại lo thí sinh có mang ô, có tình nguyện viên cứ trực sẵn ở cổng chờ thí sinh ra chạy lại che cho khỏi ướt….

Nguyễn Trà Giang - sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: Là năm thứ 3 tham gia tiếp sức mùa thi, năm nay có vất vả và áp lực do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng điều đó tăng thêm tinh thần, trách nhiệm của mỗi tình nguyện viên chứ không có ai thấy mệt mỏi. Được truyền lửa cho các em, được góp phần tham gia đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong những ngày này khiến chúng em tự hào về việc mình đã làm...

Có lẽ 20 năm tiếp sức mùa thi cũng là 20 mùa tình nguyện in sâu trong thế hệ học sinh. 

Nguyễn Nhật Minh - Học sinh THPT Phạm Hồng Thái - cho biết: Trước khi vào phòng thi, nhìn thấy các anh chị áo xanh, em càng có động lực hơn để mong rằng mình sẽ làm bài tốt, đỗ Đại học và sau này em cũng sẽ xung phong đi tình nguyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.