Trầm mình giữa trưa nắng dập đám cháy dưới đường điện cao thế

GD&TĐ - Hằng trăm chiến sĩ từ nhiều đơn vị “trầm mình” giữa trưa nắng dập đám cháy rừng thuộc thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đặc biệt khi đám cháy bùng lên ngay dưới đường dây điện cao thế.

Trầm mình giữa trưa nắng dập đám cháy dưới đường điện cao thế
Đám cháy được phát hiện vào khoảng 9h30 ngày 28/6 thuộc khu vực rừng tràm, bạc hà ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.
Đám cháy được phát hiện vào khoảng 9h30 ngày 28/6 thuộc khu vực rừng tràm, bạc hà ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. 
Hàng trăm chiến sĩ từ nhiều đơn vị nhanh chóng được điều động, tiếp cận hiện trường đám cháy, triển khai dập lửa.
Hàng trăm chiến sĩ từ nhiều đơn vị nhanh chóng được điều động, tiếp cận hiện trường đám cháy, triển khai dập lửa. 
Đám cháy có chiều hướng lan rộng về phía trụ đường dây điện cao thế, các phương án dập lửa, khống chế đám cháy nhanh chóng được triển khai.
 Đám cháy có chiều hướng lan rộng về phía trụ đường dây điện cao thế, các phương án dập lửa, khống chế đám cháy nhanh chóng được triển khai. 
Giữa trưa nắng gắt, các chiến sĩ vẫn trầm mình trong cây bụi, tổ chức phát quang không để đám cháy lan rộng.
 Giữa trưa nắng gắt, các chiến sĩ vẫn trầm mình trong cây bụi, tổ chức phát quang không để đám cháy lan rộng.
Các chiến sĩ chia thành nhiều hướng, khoanh vùng đám cháy, đặc biệt là khu vực gần trụ điện cao thế.
 Các chiến sĩ chia thành nhiều hướng, khoanh vùng đám cháy, đặc biệt là khu vực gần trụ điện cao thế.
Vì khu vực có nhiều bụi rậm, dễ bén lửa nên công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn.
 Vì khu vực có nhiều bụi rậm, dễ bén lửa nên công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn. 
Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thông tin, có khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, kiểm lâm, dân phòng… có mặt tại hiện trường vụ cháy.
 Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thông tin, có khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, kiểm lâm, dân phòng… có mặt tại hiện trường vụ cháy. 
Một chiến sĩ uống vội ngụm nước, rồi nhanh chóng trở lại nhiệm vụ.
Một chiến sĩ uống vội ngụm nước, rồi nhanh chóng trở lại nhiệm vụ. 
Tình quân – dân trong đám cháy, khi người chiến sĩ tạm rời hiện trường được người dân nhiệt tình tiếp nước.
Tình quân – dân trong đám cháy, khi người chiến sĩ tạm rời hiện trường được người dân nhiệt tình tiếp nước. 
Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên cột khói vẫn còn âm ỉ bốc lên.

 Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên cột khói vẫn còn âm ỉ bốc lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ