Tottenham - Chelsea: Thầy trò cũ Mourinho – Lampard “lời qua tiếng lại” và luân lưu cân não!

GD&TĐ - Tottenham đánh bại Chelsea bằng loạt sút luân lưu cân não trong trận cầu đã có “lời qua tiếng lại” giữa Jose Mourinho và trò cũ Frank Lampard trên băng ghế chỉ đạo ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 30/9.

Đúng như tuyên bố sẽ “buông” cúp Liên đoàn để tập trung vào mặt trận Ngoại hạng Anh và đấu trường Europa League nên “Người đặc biệt” Mourinho đã tung ra sân khá nhiều cầu thủ dự bị như Japhet Tanganga, Gedson Fernandes, Steven Bergwijn hay Erik Lamela.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xung trận với thủ thành Edouard Mendy lần đầu tiên bắt chính, bộ đôi tân binh Werner và Chilwell được ra sân ngay từ đầu, Olivier Giroud và Callum Hudson-Odoi cũng được tin tưởng.

Đoàn quân của Frank Lampard nhập cuộc tốt hơn khi có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 80% và họ liên tục dồn ép đội chủ nhà Tottenham vào thế vất vả chống đỡ.

Timo Werner mở tỷ số cho Chelsea.
Timo Werner mở tỷ số cho Chelsea. 

Thế trận trên cơ giúp Chelsea có được bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 18 do công của tân binh Timo Werner sau đường căng ngang khó chịu từ chân Azpilicueta.

Erik Lamela ghi bàn gỡ muộn cho Spurs.
Erik Lamela ghi bàn gỡ muộn cho Spurs. 

Ưu thế dẫn bàn được các cầu đội chủ sân Stamford Bridge duy trì đến phút 83, trước khi Reguilon thực hiện quả tạt chân phải thuận lợi để Lamela dễ dàng hạ gục thủ thành Mendy gỡ hoà 1-1 cho Spurs.

Trong khoảng thời gian này, ống kính máy quay đã bắt gặp giữa HLV Mourinho và người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Lampard đã có lời qua tiếng lại khá căng thẳng.

Thầy trò cũ Mourinho và Lampard đã có “lời qua tiếng lại” trong trận đấu.
Thầy trò cũ Mourinho và Lampard đã có “lời qua tiếng lại” trong trận đấu.  

Còn nhớ, Lampard từng là học trò của Mourinho tại Chelsea mùa bóng 2004/05 và họ đã cùng nhau giành chức vô địch Ngoại hạng Anh năm đó.

Cuộc chiến thầy trò Mourinho – Lampard phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu cân não, bởi thời gian còn lại của trận đấu không có thêm bàn thắng được ghi.

Trên chấm luân lưu đầy may rủi, cả 5 cầu thủ của chủ nhà Tottenham là Dier, Lamela, Hojbjerg, Lucas Moura và Kane đều thực hiện thành công.

Đối với Chelsea, các ngôi sao Abraham, Azpilicueta, Jorginho và Emerson Palmieri đều hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quả đá cuối cùng của tài năng người Anh Mason Mount bóng bật cột dọc ra ngoài khiến đội nhà phải dừng bước còn Mounho mỉm cười.

Mason Mount đá hỏng quả luân lưu thứ 5 của Chelsea.
Mason Mount đá hỏng quả luân lưu thứ 5 của Chelsea. 

Chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu đưa Tottenham vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh, đồng thời còn giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lần đầu tiên “qua mặt” được trò cũ Lampard trên cương vị HLV sau 3 trận toàn thua trước đó.

Tottenham mừng chiến thắng tiến vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.
Tottenham mừng chiến thắng tiến vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.  

Tottenham đã khát danh hiệu kể từ năm 2008 nhưng nay chỉ còn cách ngôi vương cúp Liên đoàn Anh đúng 3 trận đấu.

Do đó, nhiều người đã khuyên HLV Jose Mourinho thay đổi mục tiêu hướng đến giải đấu này bởi giành được danh hiệu Premier League hay Europa League đều khó khăn gấp bội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ