Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 tuần bị lũ cuốn mất tích

GD&TĐ - Ngày 3/9, ông Lữ Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận: Lực lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Moong Phò Tuất (44 tuổi, trú bản Xốp Phong) sau hai tuần bị lũ cuốn.

Nhiều nơi ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ
Nhiều nơi ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/9, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể anh Tuất tại khu vực bản Văng Phao, xã Mường Ải, ngay phía dưới Đồn Biên phòng Mường Típ cũ.

Do bị bùn đất, rác và cây cối vùi lấp, cộng với ngâm nước lâu ngày nên thi thể nạn nhân đang phân hủy.

Trước đó, vào ngày 17/8, do nước lũ ở khe suối dâng cao, cùng với đất đá sau nhiều ngày mưa đã sạt lở xuống, đẩy trôi toàn bộ ngôi nhà của hai bố con ông Moong Phò Uôn (gần 80 tuổi) và con trai là Moong Phò Tuất lúc đó đang ở trong nhà.

Thi thể ông Moong Phò Uôn được tìm thấy trên sông Nậm Mộ đoạn qua bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm. Còn anh Tuất hơn 2 tuần sau mới được tìm thấy.

Theo một số người dân địa phương cho biết, thời điểm đó vợ con anh Tuất đã chạy thoát ra khỏi nhà trước. Còn anh Tuất cố gắng cõng đưa bố ra ngoài nhưng không kịp.

Chủ tịch UBND xã Lữ Quang Hưng cho biết: "Gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo của xã. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Chính quyền xã cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình anh Moong Phò Tuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.